BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC THĂM VÀ CHÚC TẾT TÂN SỬU

BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC THĂM VÀ CHÚC TẾT TÂN SỬU
Theo truyền thống mỗi năm cứ Xuân đến, sau buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu năm Âm lịch thì Ban Điều Hành của Tráng niên đi thăm và chúc Tết các thành viên trong Ban. Đây là cơ hội cho mọi người gặp gỡ, chuyện trò, khích lệ nhau trong Đức Tin để giữ lòng trung tín nhóm lại với Ban ngành.

 

BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC
THĂM VÀ CHÚC TẾT TÂN SỬU

 

   Theo truyền thống mỗi năm cứ Xuân đến, sau buổi nhóm thờ phượng Chúa đầu năm Âm lịch thì Ban Điều Hành của Tráng niên đi thăm và chúc Tết các thành viên trong Ban. Đây là cơ hội cho mọi người gặp gỡ, chuyện trò, khích lệ nhau trong Đức Tin để giữ lòng trung tín nhóm lại với Ban ngành.
 

   Bắt đầu khởi hành vào chiều mùng 2 Tết lúc 13h30 tại Nhà thờ, sau khi thăm và chúc Tết Mục sư Quản nhiệm, tất cả các anh chị em trong BĐH  đến từng nhà các thành viên trong Ban. Dầu có nhiều trở ngại do dịch Covid nhưng BĐH không ngần ngại đến thăm, chúc Tết và đã được các gia đình vui vẻ đón tiếp dẫu có vài gia đình vắng mặt. 
 

   Điều khích lệ hơn hết khi đến thăm là nhìn thấy các gia đình của anh chị em đều sung túc, đầy đủ, đón một cái Xuân vui tươi dẫu cuộc sống năm qua biến động, đầy thách thức khó khăn, đã có nhiều người mất việc làm, kinh tế bấp bênh. Nhưng tất cả những điều đó không cản trở lòng nương cậy nơi Chúa của mọi người, các anh chị em vẫn luôn trung tín trong sự nhóm lại sinh hoạt với Tráng niên, vì thế nụ cười vẫn nở trên môi đầy hy vọng về một năm mới an lành và phước hạnh.
 

   Đến từng gia đình, BĐH đã gởi tặng một cánh thiệp có lời chúc Tết cùng một câu Kinh Thánh để nâng đỡ Đức tin, sau đó mọi người hiệp lòng cầu nguyện cho gia đình.
 

   Có lẽ cảm động hơn hết là khi đến thăm những anh chị em đã lâu nay vắng đi sự nhóm lại thông công với Hội Thánh và Ban Tráng Niên. Lời hứa được thốt lên “sẽ thay đổi và trở lại... “ Ban Tráng Niên vui mừng dang rộng vòng tay chờ đợi sự trở lại ấy!
 

   Cảm ơn Chúa Thánh Linh đã kết nối các thành viên trong Ban với nhau khiến mọi người yêu quý và trân trọng nhau hơn.
 

   Sau một ngày dài dầu hết sức cố gắng thăm và chúc Tết nhưng không thể thăm hết, BĐH tạm dừng lúc 21h để ngày hôm sau lại tiếp tục.
 

   Trọn hai ngày dành cho việc thăm và chúc Tết, dẫu mệt nhọc nhưng ai ai cũng đều vui và thỏa lòng vì được gặp mọi người trong ngày đầu Xuân để trao cho nhau những câu chúc chân tình, nhằm kết chặt tình thông công của các thành viên với nhau qua mối dây liên lạc trọn lành trong Cứu Chúa Giê-xu. 
 

   Hình ảnh trong chuyến thăm Tểt:
 

















































Tác giả bài viết: TTV. TPH