BAN TRÁNG NIÊN NHÓM THỜ PHƯỢNG VÀ TỔ CHỨC SINH NHẬT QUÝ III

BAN TRÁNG NIÊN NHÓM THỜ PHƯỢNG VÀ TỔ CHỨC SINH NHẬT QUÝ III
Chiều Chúa nhật 27/9/2020 kết hợp giờ thờ phượng, Ban Tráng niên đã tổ chức Sinh nhật Quý III cho các anh chị em sinh trong các tháng 7,8,9 thật vui vẻ.


BAN TRÁNG NIÊN NHÓM THỜ PHƯỢNG
VÀ TỔ CHỨC SINH NHẬT QUÝ III

 

         Chiều Chúa nhật 27/9/2020 kết hợp giờ thờ phượng, Ban Tráng niên đã tổ chức Sinh nhật Quý III cho các anh chị em sinh trong các tháng 7,8,9 thật vui vẻ.
 

         Giờ nhóm chiều hôm nay có phần sinh động và rộn ràng hơn mọi khi. Trước hết phòng nhóm được trang trí thật đẹp để đón chào các anh chị em có tháng sinh nhật. Nhiều lẳng hoa, nhiều gói quà đã được chuẩn bị sẵn đẹp mắt. Rồi những cái bắt tay, những nụ cười trao nhau thân thiện khiến cho ai nấy cũng đều rạng ngời hạnh phúc. Người đẹp cảnh đẹp hòa quyện vào nhau bước vào giờ nhóm đầy hứng thú.


 


Quang cảnh giờ nhóm

 

         Anh Hồng Trung đã đưa mọi người vào sự thờ phượng thật ngọt ngào, sâu lắng. Lòng mọi người đầy cảm thúc khi được hát các bài Thánh ca, đặc biệt khi nghe lời làm chứng của các anh chị em. 


Anh Hồng Trung hướng dẫn chương trình
 

         Anh Hữu Đây cảm ơn Chúa đã thay đổi cuộc đời anh từ người "khờ dại, quê mùa" theo cái nhìn của người đời trở nên "sáng láng, khôn ngoan" trong cái nhìn của Thiên Chúa. Anh nhận biết rằng chính Chúa đã yêu và chọn anh để được làm con Ngài và ban phước cho cuộc đời anh nhiều lắm. Anh thấy cuộc sống mình ý nghĩa khi được ở trong Ngài. 


Anh Hữu Đây cảm ơn Chúa đã thay đổi cuộc đời anh

 

         Hòa theo dòng cảm xúc đó là lời bày tỏ của anh Hồng Trung, "trước khi tin Chúa cuộc đời chẳng ra gì" anh nói thế; cô đơn, mất mát, tuổi thơ mồ côi đầy buồn tủi rồi phải bươn chải theo dòng đời để tồn tại từng ngày vậy mà từ khi tin Chúa đến nay nhìn lại, giờ đây sao mình sáng láng, đẹp đẽ đến như vậy, sao mình có thể khôn ngoan sống một cuộc đời đàng hoàng như thế. Chính Chúa đã thay đổi cuộc đời của những người tin Ngài. Thật cảm ơn Chúa!
 

         Thật xúc động khi nghe lời làm chứng của chị Loan, một chị em ở nơi xa có dịp được nhóm lại với Tráng niên chiều nay. Quá bế tắc trong cuộc sống, chị quyết định "trầm mình" nhưng Đức Chúa Trời đã chọn chị để chị được cứu. Trở về với Ngài vẫn còn đâu đó những nan đề nhưng chị thấy vui hơn, cuộc sống ý nghĩa hơn trong Chúa Giê-xu và mỗi ngày chị kinh nghiệm được sự yêu thương, đáp lời của Chúa trên cuộc đời mình. 


Chị Loan làm chứng vì được Chúa cứu

 

         Hết thảy những lời chứng của anh chị em đã chạm đến trái tim của người nghe. Thật xúc động làm sao! Đã có những giọt nước mắt rơi trong sự yêu thương, cảm thông, chuyện của anh em mình mà dường như là chuyện của mình vậy, bởi tất cả đều là chi thể trong một thân của Chúa Giê-xu, tất cả đều nhận biết rằng ngoài Chúa thì trở nên "hư hỏng luông tuồng" (TC 258) nhưng có Chúa là có tất cả.
 

         Tiếp theo chương trình là tổ chức sinh nhật cho anh chị em trong Quý III. Bài hát sinh nhật cùng những tiếng vỗ tay được vang lên, những món quà trao nhau trong niềm vui mừng thích thú. Sau đó anh Võ Văn Khánh đã Cầu nguyện đặc biệt cho các anh chị. 



Anh Võ Văn Khánh cầu nguyện cho những người có sinh nhật trong Quý III
 

         Chị Như Quý tiếp tục cho mọi người sinh hoạt vui chơi với nhau qua các phần thi Kinh thánh, hát Thánh ca, đặc biệt phải đoán được món quà gì thì mới sở hữu được món quà đó. Ôi khó quá vậy mà vui, ai ai cũng được quà. 










 

         Sau giờ nhóm, anh Võ Văn Khánh đã mời mọi người thông công với nhau trong bữa ăn nhỏ. Tiếng cười một lần nữa vang lên trong sự vui vẻ. 
 

         Cảm ơn Chúa đã ban cho Tráng niên có một buổi chiều phước hạnh, là cơ hội để mọi người được bày tỏ lòng yêu Chúa và có sự kết nối Đức tin với nhau trong lứa tuổi của mình. Nguyện Chúa ban cho Tráng niên ngày càng mạnh mẽ, góp phần đắc lực trong công tác nhà Chúa.
 

Tác giả bài viết: TTV. PH