BUỔI NHÓM ĐẶC BIỆT CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC NHÂN DỊP CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ 2021

BUỔI NHÓM ĐẶC BIỆT CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC NHÂN DỊP CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ 2021
Như thường lệ, cứ vào mỗi buổi chiều thứ Năm hàng tuần Ban Phụ nữ của HTTL Vĩnh Phước có buổi nhóm thông công, thờ phượng Chúa. Trong tuần lễ hướng lòng về sự chết của Chúa Giê-xu, vừa qua , ngày 01/4/2021, Ban Phụ nữ đã có buổi nhóm đặc biệt kỷ niệm sự Thương Khó của Ngài qua những hoạt cảnh đầy xúc động mà các chị em đã có sự chuẩn bị tập luyện từ vài tuần trước.


BUỔI NHÓM ĐẶC BIỆT CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC NHÂN DỊP CHÚA GIÊ-XU CHỊU THƯƠNG KHÓ 2021
 

       Như thường lệ, cứ vào mỗi buổi chiều thứ Năm hàng tuần Ban Phụ nữ của HTTL Vĩnh Phước có buổi nhóm thông công, thờ phượng Chúa. Trong tuần lễ hướng lòng về sự chết của Chúa Giê-xu, vừa qua , ngày 01/4/2021, Ban Phụ nữ đã có buổi nhóm đặc biệt kỷ niệm sự Thương Khó của Ngài qua những hoạt cảnh đầy xúc động mà các chị em đã có sự chuẩn bị tập luyện từ vài tuần trước.


Chuẩn bị trước giờ nhóm

 

       Chương trình bắt đầu lúc 14g30 tại phòng sinh hoạt của Hội Thánh. Cô Nam Thị Phượng hướng dẫn chương trình. Mọi người cùng hát với nhau những bài Thánh ca nói về sự Thương Khó của Chúa. Âm điệu và từng ca từ đã đưa mọi người vào tâm trạng bùi ngùi xúc động khi hồi tưởng lại chặng đường khổ nạn mà Chúa Giê-xu đã trải qua. Phu nhân Mục sư Trí sự Lê Văn Thiện cầu thay cho mọi người.


Cô Nam Thị Phượng hướng dẫn chương trình




Bà MsTr/s. Lê Văn Thiện cầu thay

 

       Chương trình chính đó là phần hoạt cảnh những câu chuyện, những nhân vật có liên quan đến sự chết của Chúa Giê xu. Đó là lừa con hiền lành chở Chúa, là Mari xức dầu thơm cho Chúa, là Phi-e-rơ chối Chúa và Giu-đa bán Chúa. Mỗi nhân vật là một câu chuyện với những bài học bổ ích. 
 

       Với sự chuẩn bị chu đáo, tập luyện kỹ càng, trang phục được đầu tư nên mọi người thật hào hứng trong phần diễn xuất khiến cho người xem đầy thích thú. Những nhân vật Kinh Thánh dường như bước ra ngoài đời thật, có lúc đơn sơ như các môn đồ đi tìm lừa con cho Chúa -cứ chỉ vào người ngồi xem bên dưới là “lừa”- đã đem đến những tiếng cười thích thú. Rồi là ánh nhìn gian xảo của Giu-đa khi nhận tiền bán Chúa. Rồi những hành động hung hăng khi đánh Chúa của những tên lính làm mọi người tròn mắt ngạc nhiên, sao tên lính này “hung” vậy, sao Chúa “hiền”quá vậy. Rồi nhìn thấy giọt nước mắt rơi của Phi-e-rơ khi nghe tiếng gà gáy. Tất cả những câu chuyện mang tính chất lịch sử ấy đã trở nên gần gũi, thân thương và dâng trào cảm xúc khi được nghe, được nhìn để cùng hòa lòng vào niềm vui nỗi buồn mà cuộc đời Chúa đã đi qua.


Hoạt cảnh






 

       Sau phần hoạt cảnh, Phu nhân Mục sư Trí sự Lê Văn Thiện đã đúc kết và rút ra những bài học:

       - Dâng hiến với cả tấm lòng.

       - Vâng phục Chúa trọn vẹn.

       - Nhạy bén ăn năn khi phạm tội để được tha thứ.

       - Chúa luôn ban cho cơ hội để trở về với Ngài.


Bà MsTr/s. Lê Văn Thiện đúc kết bài học
 

       Chương trình khép lại sau khi Ban Giám Khảo gồm Mục sư Nguyễn Công Nghĩa, Chấp sự Nguyễn Tấn Bình, Ông Lưu Hoài Đức, nhận xét và trao các phần quà khích lệ đến cho các tổ. Nụ cười được trao đi trong sự vui vẻ, thỏa lòng.


Ban Giám Khảo chấm điểm


Trao quà




 

       Cảm ơn Chúa một buổi chiều được sống với các nhân vật đi qua cuộc đời của Chúa Giê-xu, được khóc được cười và được cùng suy gẫm về Tình yêu Ngài dành cho con người, lòng càng cảm thúc sâu xa về một tình yêu quá lớn, quá đỗi diệu kỳ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại khiến chúng ta ngày càng yêu Chúa hơn.

Tác giả bài viết: TTV. PH