BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA KHU VỰC VĨNH HẢI SAU DỊCH COVID

BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA KHU VỰC VĨNH HẢI SAU DỊCH COVID
Sau 3 tuần tạm nghỉ vì dịch Covid thì tối thứ Sáu ngày 11/9/2020 khu vực Vĩnh Hải đã nhóm lại cách vui vẻ tại gia đình cô Trần Thị Phấn.


BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA KHU VỰC VĨNH HẢI SAU DỊCH COVID
 

        Sau 3 tuần tạm nghỉ vì dịch Covid thì tối thứ Sáu ngày 11/9/2020 khu vực Vĩnh Hải đã nhóm lại cách vui vẻ tại gia đình cô Trần Thị Phấn.
 

        Đây là khu vực với địa bàn khá rộng và hơi ít tín đồ so với các khu vực khác, bên cạnh đó người lớn tuổi chiếm tỉ lệ khá cao trong khu vực. Thật sự đây là một sự hạn chế, là khó khăn mà khu vực Vĩnh Hải đang đối diện. Tuy nhiên, dù ít người nhưng mỗi lần nhóm lại rất ấm áp, vui vẻ, tràn đầy tình thân mật giữa các thành viên trong khu vực với nhau.
 

        Sau những ngày nghỉ dài vì dịch Covid thì tối hôm nay mọi người đã được gặp nhau. Bao câu chuyện được kể cho nhau nghe, bao lời thăm hỏi động viên, khích lệ Đức tin được mọi người trao nhau đầy phước hạnh.
 

        Giờ nhóm bắt đầu lúc 19h30, chủ nhà là cô Trần Thị Phấn hướng dẫn. Mọi người cùng hát với nhau để bày tỏ lòng biết ơn Chúa đã  gìn giữ bình an trong những ngày dịch Covid, rồi mọi người cùng đọc Kinh thánh với nhau trong Thi thiên 23 để cảm ơn Chúa về sự chu cấp đầy đủ của Ngài trong những ngày khó khăn. Những nan đề của từng gia đình được nêu lên để bày tỏ nhu cầu cần được quan tâm chia sẻ, cần được cầu thay của các thành viên trong khu vực. Điều đó muốn nói lên rằng, chúng ta, những con người được cứu cần lẫn nhau trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.
 

        Cô Phương Hạnh đã chia sẻ lời Chúa cho khu vực, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh II Các vua 5:1-4 với chủ đề là "Tấm Lòng Truyền Giáo" nhấn mạnh đến công tác rao truyền Phúc âm là quan trọng nhất mỗi Cơ Đốc Nhân phải thực hiện. Đó là chúng ta hãy vượt lên trên hoàn cảnh, nỗi đau của chính mình, tận dụng mọi cơ hội mà Đức Chúa Trời ban tặng cho mỗi người để nói, để làm chứng, để dẫn bạn bè của mình đến với  Chúa Giê-xu. Tinh thần ấy sẽ được thể hiện trong chương trình Truyền giảng của Hội thánh vào tối Chúa nhật 13/9 sắp tới. Nguyện Đức Chúa Trời cứu thêm nhiều người vào nước của Ngài thông qua tấm lòng dạn dĩ bày tỏ Phúc âm của mỗi chúng ta.
 

        Sau lời chia sẻ là phần Cầu nguyện đáp ứng và cầu thay của Cs Phạm Đào Hậu - trưởng Khu vực. Thật xúc động khi mỗi nan đề của từng gia đình được dâng lên cho Chúa bằng tấm lòng hiệp một cầu thay của mọi người trong khu vực. Nguyện Chúa thương xót từng thành viên trong khu vực.
 

        Với tấm lòng hiếu khách của chủ nhà nên  sau giờ nhóm mọi người nán lại cùng thông công với nhau trong sự vui vẻ.
 

        Một giờ nhóm thật phước hạnh và thỏa lòng  
 

       Những hình ảnh trong buổi nhóm:
 









 

Tác giả bài viết: TTV. TPH