BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ SAU DỊCH COVID-19

BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ SAU DỊCH COVID-19
Chiều thứ Năm ngày 10/9/2020 lúc 14h30 tại phòng sinh hoạt của Hội Thánh, Ban Phụ nữ của Hội Thánh Vĩnh Phước đã có buổi nhóm thờ phượng Chúa thật vui vẻ, phước hạnh.


BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ SAU DỊCH COVID-19
 

         Chiều thứ Năm ngày 10/9/2020 lúc 14h30 tại phòng sinh hoạt của Hội Thánh, Ban Phụ nữ của Hội Thánh Vĩnh Phước đã có buổi nhóm thờ phượng Chúa thật vui vẻ, phước hạnh.
 

         Sau những ngày dài không được nhóm lại do dịch Covid, chiều nay các chị em phụ nữ đã gặp nhau, tay bắt mặt mừng rôm rả chuyện trò mà lòng đầy bao cảm xúc. Cảm ơn Chúa đã cho nhóm lại! "Nhớ Chúa lắm! Nhớ giờ nhóm của Phụ nữ lắm!" là câu nói mà dường như ai cũng thốt lên trong nỗi niềm xúc động. Cảm ơn Chúa trong Ngài chúng ta có mối thông công mật thiết mà tự sâu thẳm lòng của mỗi người đều nhận ra rằng mình không thể thiếu nhau trong đại gia đình của Đức Chúa Trời.
 

         Giờ nhóm bắt đầu lúc 14h30 do cô Nguyễn Thị Minh hướng dẫn đã đưa hội chúng vào sự thờ phượng ngọt ngào cùng với phần dâng hiến và cầu thay của cô Minh Đức khiến lòng thật xúc động.
 

         Chương trình chính của buổi nhóm chiều nay là Điểm Sách của cô Truyền đạo Trần Thanh Thúy. Cô đã chọn quyển sách có tựa đề là "CON ĐƯỜNG GÔ-GÔ-THA" để giới thiệu cho Ban Phụ nữ. Đức Chúa Trời đã dành điều tốt lành nhất cho các chị em bởi Ngài biết nhu cầu lúc này của các chị em là cần lấp đầy khoảng trống vắng trong tâm hồn bằng lời êm dịu của Chúa, chị em cần Linh lực để bước trọn "Con đường Gô-gô-tha" mà mình đang đi. Đó là con đường làm chết bản ngã xác thịt, để cho Chúa Thánh Linh làm chủ. Dựa trên lời Chúa trong Kinh thánh sách Cô-lô-se 1:29 để nhận biết rằng chính Chúa là Đấng sẽ giúp đỡ chúng ta chiến đấu thắng bản ngã xác thịt yếu đuối của con người.
 

         Sau khi được nghe lời Chúa, bà Mục sư Lê Văn Thiện đã Cầu nguyện đặc biệt để Chúa Thánh Linh hành động trong tấm lòng các chị em, qua đó có cam kết quyết sống đắc thắng cho Ngài.
 

         Nhìn nét mặt vui tươi hớn hở của các bà các cô mà lòng thật vui bởi biết rằng chính Chúa Thánh Linh đã nối kết tình thân mật giữa các chị em với nhau, và cũng chính Ngài đã lấp đầy trong tâm hồn của họ niềm vui mừng cùng lòng quyết tâm sống đẹp lòng Chúa ở giữa thế gian này.
 

         Ra về, các chị em lại trông chờ giờ nhóm của ban mình vào tuần sau....

         Những hình ảnh trong buổi nhóm:

 




Cô Nguyễn Thị Minh hướng dẫn


 Cô Minh Đức cầu thay 
 

Chương trình Điểm Sách của cô Truyền đạo Trần Thanh Thúy 


Quyển sách có tựa đề "CON ĐƯỜNG GÔ-GÔ-THA"


Bà Mục sư Lê Văn Thiện đã Cầu nguyện đặc biệt
 

Tác giả bài viết: TTV. TPH