Ban Thanh Niên - 50 Năm Nhìn Lại

Ban Thanh Niên - 50 Năm Nhìn Lại
Với suy nghĩ: BTN sẽ làm gì nhân dịp lễ lớn 50 năm thành lập HT? Sau nhiều ý tưởng được đưa ra, BTN quyết định tổ chức một buổi nhóm thông công các ban ngành trong HT để thờ phượng, cảm tạ Chúa.
 
          
 
           
          
          Với suy nghĩ: BTN sẽ làm gì nhân dịp lễ lớn 50 năm thành lập HT? Sau nhiều ý tưởng được đưa ra, BTN quyết định tổ chức một buổi nhóm thông công các ban ngành trong HT để thờ phượng, cảm tạ Chúa.
 

          Sau hơn  một tháng chuẩn bị, chương trình chính thức được thực hiện tại Nhà Sinh hoạt của Hội thánh. Chương trình thu hút hơn 250 người tham dự. Số người tham dự ít hơn nhiều so với dự tính ban đầu của Ban Tổ chức. Nhưng với các bài hát, bài múa, video clip về sự hình thành và phát triển BTN,  sự chia sẻ trò chuyện của các vị khách mời (Mục sư Nguyễn Văn Tơ; Thủ quỹ Nguyễn Hoàng Thảo; cô Trần Thị Phấn; Tđ Quang Thị Thu Hương), BTN đã có một chương trình thờ phượng vui tươi, sinh động.
 

          Mục sư Quản nhiệm Phan Văn Cử cũng có Lời Chúa khích lệ BTN: “Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta” (Ê-sai 46:9)
 

          Phần cuối của chương trình là thì giờ đấu giá. Mục đích của phần đấu giá là tạo sự mới lạ, sinh động cho chương trình. Hai vật đấu giá là mô hình nhà thờ bằng tăm tre và bức tranh giấy xoắn kết hình nhà thờ Vĩnh Phước. Cảm tạ Chúa, một số tín hữu đã trả giá cao cho hai vật đấu giá. Kết quả: Mô hình nhà thờ bằng tăm tre được bán với giá 5,3 triệu đồng; bức tranh nhà thờ được bán với giá 3,1 triệu đồng(cả hai vật này đã được trưng bày trong phòng triễn lãm). Số tiền thu được BTN dành để thực hiện công tác yêu thương đối với trẻ em nghèo nhân dịp Giáng Sinh 2012.
 

          Chương trình kết thúc lúc 22h00. Tuy có trễ hơn so với các buổi nhóm thông thường khác nhưng ai nấy ra về trong sự thỏa lòng, vui vẻ.
 

          Cảm tạ Chúa vì sự gìn giữ, dẫn dắt của Ngài trên BTN trong suốt 50 năm qua. Ngợi khen Chúa vì sự nhân từ, thương xót của Ngài ban trên Hội thánh và BTN nói riêng. Tin rằng Chúa vẫn sẽ bảo tồn và ban phước trên BTN trong những năm tháng sắp tới.
 





























 

 

Tác giả bài viết: Ban Thanh Niên