CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2016 BAN TRÁNG NIÊN

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2016 BAN TRÁNG NIÊN
Từ 8:00 sáng đến 15:00 ngày 27/03/2016 là một ngày Dã ngoại Mừng Chúa Phục Sinh của Ban Tráng niên Vĩnh Phước tại Đảo Gà khu vực Gần I Resort rất vui vẻ, sinh động với 60 thành viên.


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2016 BAN TRÁNG NIÊN
 
                Từ 8:00 sáng đến 15:00 ngày 27/03/2016 là một ngày Dã ngoại Mừng Chúa Phục Sinh của Ban Tráng niên Vĩnh Phước tại Đảo Gà khu vực Gần I Resort rất vui vẻ, sinh động với 60 thành viên.

                Hạnh phúc khi được hát lại những bài Sinh hoạt ca, một liên khúc đi từ Sa mạc về đất hứa đầy đủ sắc thái. Lao nhao với chương trình Đố Kinh Thánh vui nhộn nhưng lắng động của Anh Phước. Chạy như bay đi tìm trứng để ghép câu Kinh Thánh: Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Rộn ràng, cười hết ga với phần vui chơi của Anh Đức Hùng và Chị Uyên Trang, thổi bóng rồi ngồi bệt cho bể, chuyền tăm bằng dây thun, tìm dây nịt, nhổ đủ tóc bạc, hát hoa giấy...không ai không cười...

                Ăn... Chu choa là quá chừng 10 con gà luộc, một nồi cháo to, hổng biết bao nhiêu nồi lẫy gà nấu lá giang, bao nhiêu ký bún nhỉ? Bao nhiêu ký bánh ướt? Không đếm nỗi, cả xôi vò,  cả xoài, cả ổi. Ôi nếu ai không tham dự chẳng sẽ tiếc lắm thay...

                Cảm ơn Chúa một ngày Phục Sinh phước hạnh.

                Một số hình ảnh ghi nhận được:


Trên thuyền


Tập trung sinh hoạt












Tham gia trò chơi




Chuẩn bị đồ ăn


Giải mật thư


Ăn trưa




Ca ngợi Chúa


Chụp hình lưu niệm

Tác giả bài viết: Ban Tráng niên