CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI PHỤC SINH 2022 CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC

CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI PHỤC SINH 2022 CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC
Hòa chung trong niềm vui Chúa Phục sinh vào sáng Chúa nhật 17/4/2022, sau giờ nhóm của Hội thánh, Ban Tráng Niên đã có chuyến dã ngoại thật vui vẻ, đầm ấm tại khu du lịch Diamond Bay xã Phước Đồng, Nha Trang với hơn 50 thành viên của Ban và 6 thân hữu.

CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI PHỤC SINH 2022
CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC

 
   Hòa chung trong niềm vui Chúa Phục sinh vào sáng Chúa nhật 17/4/2022, sau giờ nhóm của Hội thánh, Ban Tráng Niên đã có chuyến dã ngoại thật vui vẻ, đầm ấm tại khu du lịch Diamond Bay xã Phước Đồng, Nha Trang với hơn 50 thành viên của Ban và 6 thân hữu. 

 
   Chuyến hành trình bắt đầu vào lúc 8h30 xe đón trước cổng nhà thờ, mọi người cùng vận chuyển đồ đạc ra xe cách gọn gàng, nhanh chóng. Khi mọi người đã lắp đầy trên 2 chuyến xe, anh đặc trách Trần Lê Hiếu cầu nguyện xin Chúa ban cho chuyến đi bình an, vui vẻ. Xe lăn bánh trong tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.

 
   Sau 30 phút xe đến nơi. Mọi người nhanh tay di chuyển đồ đạc vào nơi quy định. Khi mọi việc đã ổn định, buổi sinh hoạt bắt đầu. Anh Trưởng ban Nguyễn Hữu Đây cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa. Tiếng hát lời ca hòa với tiếng vỗ tay trầm bổng quyện cùng tiếng lòng hân hoan dâng lên Chúa mừng ngày Phục sinh.

 



   Vào lúc 11h mọi người nghỉ ngơi để ăn trưa. Một bữa ăn quây quần trong tình yêu thương tràn đầy tiếng nói cười khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ, thoải mái và thân mật với nhau hơn.



   Niềm vui nhân lên gấp bội đó là vào buổi trưa lúc mọi người tự do sinh hoạt, anh Trần Lê Hiếu và chị Phương Hạnh đã nhanh chóng tiếp cận thân hữu để làm chứng. Cảm tạ ơn Chúa đã có 1 người bằng lòng tin Chúa.

   Chương trình tiếp tục vào lúc 13h30 bắt đầu với các trò chơi tập thể mang tính đồng đội như đá bóng vào chai, nhảy chân chạm tay, truyền tin cùng cử điệu, kéo co. Mọi người hào hứng chơi hết mình, không còn ngại ngùng e dè như lúc đầu. Tiếng cười vang lên thích thú khi ai đó lăn cù xuống đất. Tất cả mọi người cùng vui cùng cười cùng cổ vũ cho nhau để về đích.

 





   Sau những giờ phút vui chơi bên nhau, Mục sư Nguyễn Công Nghĩa đã có lời tâm tình nhẹ nhàng khích lệ mọi người yêu Chúa yêu anh em cùng góp phần gây dựng lại Ban Tráng Niên lớn mạnh.

   Cuối cùng anh Trần Lê Hiếu tổng kết số điểm thi đua của các tổ. Các giải nhất, nhì, ba được gởi trao cùng vỡ òa niềm vui vì ai ai cũng là người chiến thắng. 

 

   Chương trình khép lại lúc 16h sau khi được Mục sư cầu nguyện. Mọi người bắt đầu di chuyển ra xe để trở về lại nhà thờ.

   Trải qua một ngày bên nhau, cùng chuyện trò ca hát, cùng vui với nhau khiến mọi người thân thiết với nhau hơn, không còn những rào cản e dè nữa mà thay vào đó là tình thân anh em trong Chúa với nhau. Lòng ngập tràn niềm vui khi mọi người xích lại gần nhau, cơ hội để bắt đầu cho những tháng ngày tươi đẹp của một Ban Tráng Niên Mới với những con người mới, tâm tình mới góp phần gây dựng, phát triển Ban Tráng Niên ngày thêm vững mạnh.

Tác giả bài viết: TTV. CNQ. BTN