SINH NHẬT LẦN THỨ 29 CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC

SINH NHẬT LẦN THỨ 29 CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC
Nhân dịp Ban Tráng Niên HTTL Vĩnh Phước tròn 29 năm kể từ ngày thành lập (1994 – 2023), vào lúc 14h30 chiều Chúa nhật 08/01/2023 Ban Tráng niên đã tổ chức chương trình thờ phượng Chúa đặc biệt với sự tham gia của hơn 50 người gồm có các thành viên của ban, đại diện Hội Thánh, ban ngành và khách mời.
SINH NHẬT LẦN THỨ 29 CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC
 
      Nhân dịp Ban Tráng Niên HTTL Vĩnh Phước tròn 29 năm kể từ ngày thành lập (1994 – 2023), vào lúc 14h30 chiều Chúa nhật 08/01/2023 Ban Tráng niên đã tổ chức chương trình thờ phượng Chúa đặc biệt với sự tham gia của hơn 50 người gồm có các thành viên của ban, đại diện Hội Thánh, ban ngành và khách mời.
      Chủ đề : CHÚA CÙNG ĐI
      Chia sẻ : MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
      Hdct : Tb. Nguyễn Hữu Đây

      Mở đầu, chị Phương Hạnh dẫn hát sôi nổi, vui tươi, hòa nhịp rập ràng qua bài hát “Tôi là chiên của Chúa” làm người tham dự cảm thấy hào hứng để bước vào chương trình.



      Ông Nguyễn Hoàng Thảo, Thư ký Hội Thánh cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa hướng dẫn.

      Anh Trưởng ban Nguyễn Hữu Đây hướng dẫn chương trình đưa mọi người vào nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau đầy lòng vui thỏa, tạ ơn và ngợi khen.

      Một video ngắn điểm lại những ơn phước, những việc mà Chúa đã làm, đã hành động cùng Ban Tráng niên một năm qua. Từ khi tách ban với nhiều thách thức nhưng cho đến hôm nay Tráng niên vui mừng đón chào thêm nhiều thành viên mới, khởi động cho những ngày tháng tươi đẹp sắp tới.

      Anh Võ Văn Khánh, một trong những người đầu tiên của Ban Tráng niên năm xưa, có lời tâm tình chân thành, nhắn gởi tình cảm của người đi trước cho thế hệ đi sau. Đó là tận dụng khoảng thời gian đầy sung mãn nhất của cuộc đời để yêu Chúa, phục vụ Chúa và anh em. 

      Thánh ca “Xuân đến bên nhà” được bạn Bích Huyền tôn vinh Chúa như một lời ước nguyện đầu năm xin “Chúa cùng đi” với Ban Tráng niên trong năm mới này. 

      Mục sư Nguyễn Công Nghĩa có lời tâm tình để khích lệ Ban Tráng Niên với chủ đề “CHÚA CÙNG ĐI” nương trên Lời Kinh Thánh Thi thiên 23:4 “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” Nhắc nhớ cho Ban Tráng Niên biết rằng Ngài là Đức Giê Hô Va Thành Tín, Đấng chu cấp, Đấng làm được mọi sự,  Ngài đã đi cùng với Tráng niên vượt qua những chặng đường khó trước đây như thể nào thì tương lai Ngài vẫn vậy. Hãy nương cậy, đặt trọn Đức tin vào Chúa để nhận lấy một Ban Tráng Niên đông đúc, mạnh mẽ trong tương lai.

      Chị Phương Hạnh tiếp nối chương trình qua phần tổ chức sinh nhật. Bài hát “Chúc mừng Sinh nhật” được vang lên, ngọn nến lung linh được thắp sáng, bánh sinh nhật được cắt. Tất cả đã hòa quyện với nhau làm rạng ngời niềm vui, dâng lên Chúa lời tạ ơn tôn vinh. 





      Những lời chúc mừng sinh nhật của Mục sư Quản nhiệm, đại diện Hội Thánh, các ban ngành và quý khách mời như những viên than hồng thêm vào lò đang cháy rực, tiếp thêm linh lực cho Ban Tráng niên thêm mạnh mẽ để gây dựng phát triển ban trong thời gian tới đồng thời góp phần đắc lực với Hội Thánh trong các lĩnh vực. 



      Anh Đặc trách Trần Lê Hiếu thay cho Ban Tráng niên có lời cảm ơn đến Mục sư Quản nhiệm, Hội Thánh, ban ngành và khách mời. Ban Tráng niên cũng đã tri ân đến các anh em trong BĐH cũ nhiệm kỳ 2022 và giới thiệu với Hội Thánh Tân BĐH nhiệm kỳ 2023.





      Chương trình dần khép lại khi MsQn. Nguyễn Công Nghĩa có lời cầu nguyện đặc biệt cho Ban Tráng niên, BĐH mới ơn và sức lực càng thêm để bước tới thì năng lực càng tươi mới. Nguyện “Chúa Cùng Đi” với Ban Tráng niên luôn luôn.

      Chương trình kết thúc lúc 16h15 trong niềm vui hân hoan. Mọi người chung dự tiệc thông công trong không khí đầm ấm, yêu thương, thấm đẫm tình thân trong gia đình của Đức Chúa Trời.

      Ban Tráng Niên đồng lòng ngợi khen Chúa rằng “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.” (II Cô-rinh-tô 9:15)
 

Tác giả bài viết: TTV.CNQ.BAN TRÁNG NIÊN