THÔNG CÔNG GIỮA BAN PHỤ NỮ VÀ NỮ GIỚI THANH NIÊN CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC

THÔNG CÔNG GIỮA BAN PHỤ NỮ VÀ NỮ GIỚI THANH NIÊN CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC
Nhằm tạo tình thân mật và gần gũi trong sự cảm thông yêu thương giới trẻ, chiều thứ Năm ngày 24/9/2020, tại phòng sinh hoạt của Hội Thánh, Ban Phụ nữ đã tổ chức thông công với các nữ Thanh niên với gần 50 người tham gia trong tinh thần vui vẻ, đầy phước hạnh.


THÔNG CÔNG GIỮA BAN PHỤ NỮ VÀ NỮ GIỚI THANH NIÊN
CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC

   
        Nhằm tạo tình thân mật và gần gũi trong sự cảm thông yêu thương giới trẻ, chiều thứ Năm ngày 24/9/2020, tại phòng sinh hoạt của Hội Thánh, Ban Phụ nữ đã tổ chức thông công với các nữ Thanh niên với gần 50 người tham gia trong tinh thần vui vẻ, đầy phước hạnh.


 

        Phần thờ phượng mọi người nhóm nhau tại phòng sinh hoạt do Ban Phụ nữ đảm trách. Cô Minh Đức hướng dẫn chương trình, Phu nhân MsQn. Nguyễn Công Nghĩa cầu thay cho mọi người.


Cô Minh Đức hướng dẫn chương trình


Phu nhân MsQn. Nguyễn Công Nghĩa cầu thay
 

        Chương trình sinh hoạt được các em Thanh niên thực hiện tại sân tiền chế của Hội Thánh vô cùng sinh động, hấp dẫn. Tưởng rằng tuổi tác sẽ là khoảng cách khó hòa hợp giữa 2 thế hệ với nhau, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Các bà các cô cảm thấy mình trẻ trung hơn khi được chơi các trò chơi với các bạn trẻ, còn các bạn trẻ cảm giác e dè, ngại ngùng khi tiếp xúc với người lớn tuổi đã không còn nữa.

 

        Mọi người thật sự xích lại gần nhau hơn trong tiếng cười, trong ánh mắt trao nhau đầy cảm thông, yêu mến. Đặc biệt chương trình sắp xếp cho các con, các cháu tổ chức sinh nhật cho các mẹ các bà vừa bất ngờ vừa xúc động. "Vui lắm, hạnh phúc lắm" là câu nói đầy thỏa lòng của các chị em sinh nhật trong quý này. Thật cảm ơn Chúa!






Sinh nhật các bà, các  cô trong quý III
 

        Thông điệp các em đưa ra qua các trò chơi lần này là "Hãy là người Phụ nữ Cơ Đốc mẫu mực có tầm ảnh hưởng đến thế hệ kế thừa, là người bà người mẹ yêu thương con cháu, hướng chúng đến Đức tin nơi Chúa Giê-xu." Thông điệp ấy đã chạm đến trái tim của các bà các cô và đã có những cái gật gù đầy ẩn ý.















Trao thưởng cho các tổ
 

        Chương trình kết thúc mà đâu đó vẫn râm rang tiếng cười nói, rồi 2 thế hệ ấy cùng nhau tạo dáng chụp những tấm hình lưu niệm. Mẹ - con, bà - cháu đã trở nên gần gũi nhau từ lúc nào. Niềm vui cứ đọng lại trong lòng mọi người. Khi trái tim rộng mở thì niềm vui tự khắc bước vào. Trong Chúa Giê-xu chúng ta hưởng trọn vẹn niềm vui mừng ấy.

   

Tác giả bài viết: TTV. TPH