BUỔI NHÓM LẠI ĐẦU TIÊN CỦA ĐIỂM NHÓM ĐẮC LỘC SAU DỊCH COVID-19

BUỔI NHÓM LẠI ĐẦU TIÊN CỦA ĐIỂM NHÓM ĐẮC LỘC SAU DỊCH COVID-19
Sau thời gian gần 1 tháng không được nhóm lại do dịch Covid, chiều thứ 7 ngày 05/9/2020 tại điểm nhóm Đắc Lộc các tín hữu đã tề tựu về điểm nhóm trong sự vui mừng khôn xiết.


BUỔI NHÓM LẠI ĐẦU TIÊN CỦA ĐIỂM NHÓM ĐẮC LỘC
SAU DỊCH COVID-19

 

         Sau thời gian gần 1 tháng không được nhóm lại do dịch Covid, chiều thứ 7 ngày 05/9/2020 tại điểm nhóm Đắc Lộc các tín hữu đã tề tựu về điểm nhóm trong sự vui mừng khôn xiết.
 

         Hôm nay là một ngày vui!
 

         Nhìn ai ai cũng cười nói rôm rả, hớn hở tay bắt mặt mừng với nhau mà lòng thật xúc động. Sau gần 1 tháng không được gặp nhau trong nhà Chúa, mọi người cảm thấy nhớ Chúa lắm, nhớ anh chị em, nhớ các giờ nhóm đông vui phước hạnh. Mặc dù Hội thánh có online các chương trình thờ phượng nhưng các tín hữu nghèo nơi đây không có điều kiện phương tiện để theo dõi vì thế nỗi nhớ lại càng nhớ hơn, chỉ biết Cầu nguyện với Chúa mong lệnh giãn cách xã hội sớm được gỡ bỏ để mọi người được tự do nhóm lại mà thôi.
 

         Giờ nhóm bắt đầu lúc 17g30 với phần dẫn hát của cô Phương Hạnh. Mọi người vẫn với tiếng hát vô cùng mộc mạc nhưng được cất lên bằng cả tấm lòng yêu mến Chúa. Hát dường như chưa bao giờ được hát vậy. Hát với nỗi xúc động trong vui mừng đã đưa mọi người đến với Chúa gần hơn.
 

         Dù chỉ có một tháng xa cách nhưng đã có nhiều biến cố đến trên các gia đình tín hữu nơi đây, vì thế mà lời làm chứng tạ ơn của họ thật xúc động. Cô Hai Nghệ nằm viện được Chúa chữa lành bùi ngùi thốt lên:"Con cảm ơn Chúa cứu con. Con nhớ Chúa lắm!" Chú Tư Đan bày tỏ:"Chúa là đầu tiên của con!" Chị Thúy nước mắt chảy dài trong nghẹn ngào:"Cảm ơn Chúa cứu con, cách đây 2 tiếng đồng hồ con bị chảy máu cam nhiều lắm, con sợ... con xin Chúa cho con khỏe để được đi nhóm. Con nhớ Chúa lắm!" Vẫn là cách nói mộc mạc đơn sơ, câu chữ không rõ ràng nhưng đã chạm đến trái tim người nghe. Thật xúc động!
 


Tín hữu làm chứng

 

         Uv. Trần Lê Hiếu-trưởng Khối Truyền giáo có lời Chúa cho mọi người dựa trên Kinh Thánh sách Lu-ca 2:52 với đề tài "Noi gương Chúa Giê-xu", nhắc nhở con dân Chúa hãy sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và yêu anh em mình.



Uv. Trần Lê Hiếu chia sẻ Lời Chúa


 

         Niềm vui của chúng tôi được nhân lên gấp bội khi có nhiều anh em mới tham dự nhóm lần đầu tiên. Cảm ơn Chúa!
 

         Một buổi nhóm thật phước hạnh!
 

         Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã vang ra khắp nơi, nhiều người dân địa phương đã được biết về Ngài và mỗi ngày Chúa cứu thêm vào Hội Thánh. 
 

         Halelugia ngợi khen Chúa.
 

TTV-Phương Hạnh