Buổi nhóm thờ phượng tại Đắc Lộc ngày 08/8/2020

Buổi nhóm thờ phượng tại Đắc Lộc ngày 08/8/2020
Chiều thứ bảy ngày 08/8/2020, tại thôn Đắc lộc, xã Vĩnh phương đã có buổi nhóm thường kỳ với khoảng 40 người lớn nhỏ tham dự trong một không gian vô cùng ấm áp, thân mật dẫu bên ngoài trời mưa thật lớn. Thật cảm động khi có những tín hữu vượt cả đường dài trong nước lớn, mặc dù đã mặc áo mưa nhưng khi đến nơi áo quần ướt sũng. Làm sao không cảm động khi nhìn thấy lòng yêu Chúa của các tín hữu nơi đây cứ mỗi ngày càng lớn mạnh hơn.


Buổi nhóm thờ phượng tại Đắc Lộc ngày 08/8/2020
 

       Chiều thứ bảy ngày 08/8/2020, tại thôn Đắc lộc, xã Vĩnh phương đã có buổi nhóm thường kỳ với khoảng 40 người lớn nhỏ tham dự trong một không gian vô cùng ấm áp, thân mật dẫu bên ngoài trời mưa thật lớn. Thật cảm động khi có những tín hữu vượt cả đường dài trong nước lớn, mặc dù đã mặc áo mưa nhưng khi đến nơi áo quần ướt sũng. Làm sao không cảm động khi nhìn thấy lòng yêu Chúa của các tín hữu nơi đây cứ mỗi ngày càng lớn mạnh hơn.
 

       Đây là mảnh đất của sự hy vọng. Thật đúng như vậy; Khi Tin Lành được gieo đến đây, chỉ 1,2 người biết đến Chúa, vậy mà trải qua bao thăng trầm, ngày hôm nay, buổi nhóm thường kỳ vào mỗi chiều thứ bảy đã lên đến 20, 30 người. Thật vui mừng khôn xiết chiều hôm nay có đến 40 người lớn nhỏ gồm cả các nhân sự Truyền giáo.
 

       Sau khi mọi người tề tựu đông đủ, chương trình bắt đầu lúc 17h15. Với phần dẫn hát, cô Phương Hạnh đã đưa sự thờ phượng vào sự cảm thúc đặc biệt của Chúa Thánh Linh.
 

       Sau phần hướng dẫn chương trình của ông trưởng khối Truyền giáo Trần Lê Hiếu là lời làm chứng đơn sơ của các tín hữu nơi đây. Dẫu còn rụt rè, đầy ngập ngừng e ngại, dẫu cái chữ chưa được tròn trịa khi nói, nhưng tấm lòng đơn sơ chân thành yêu Chúa của tín hữu nơi đây đã chạm vào trái tim của người nghe. Thật cảm tạ ơn Chúa!
 

       Buổi nhóm hôm nay có phần đặc biệt hơn mọi khi, đó là có sự tham dự của một thành viên Ban trị sự Hội Thánh - Ông Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo, đã đem lại sự khích lệ cho các nhân sự Khối Truyền giáo, cũng như tinh thần nhóm lại của các tín hữu nơi đây. Ông Thư ký đã có lời Chúa để khích lệ đức tin mọi người với đề tài "Chúa Giê-xu dạy Cầu nguyện" dựa trên phân đoạn Kinh thánh Ma-thi-ơ 6:9-13. Lời Chúa khích lệ các tín hữu nơi đây cầu nguyện với một Đức Chúa Trời - Đấng sáng tạo vũ trụ, đang ngự trên ngôi vinh hiển với một thái độ tôn kính. Ước ao rằng các tín hữu tại đây biết cầu nguyện và có nếp sống cầu nguyện như điều Chúa dạy.
 

       Buổi nhóm kết thúc sau phần Cầu nguyện cầu thay của Ông Chấp sự Nguyễn Tấn Bình - người được giao Đặc trách khu vực Đắc Lộc.
 

       Để mọi người được gần gũi thân mật nhau hơn, sau giờ nhóm có bữa tiệc thông công do một ân nhân tài trợ đã làm cho mọi người thật vui vẻ.
 

       Xin Hội thánh luôn nhớ đến cũng như qua tâm, hỗ trợ cho khu vực Đắc Lộc và thêm lời Cầu nguyện cho mảnh đất hy vọng nơi đây sớm có một ngôi nhà nguyện, để tín hữu thuận lợi hơn mỗi khi nhóm lại, đồng thời để Danh Chúa Giê-xu được đồn ra trên vùng đất khô cằn này, và ngày càng có nhiều người được cứu
 

       Những hình ảnh trong buổi nhóm:
 

Hát đầu giờ




Cầu nguyện


Tín hữu Kv. Đắc Lộc làm chứng


Thư ký HT Nguyễn Hoàng Thảo chia sẻ Lời Chúa




Cs. Nguyễn Tấn Bình cầu thay


Thông công




Tác giả bài viết: Khối Truyền Giáo