CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT TÂN TÍN HỮU - MÙA GIÁNG SINH 2020

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT TÂN TÍN HỮU - MÙA GIÁNG SINH 2020
Chương trình Giáng sinh cuối cùng của Hội Thánh được tổ chức vào tối thứ Tư, lúc 19h30 ngày 30/12/2020 tại phòng nhóm của Thanh niên. Dư âm còn lại của mùa Giáng sinh đã khiến người tham dự cảm thấy thật ấm áp, vui thỏa.

 

CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT TÂN TÍN HỮU 
MÙA GIÁNG SINH 2020

 

   Chương trình Giáng sinh cuối cùng của Hội Thánh được tổ chức vào tối thứ Tư, lúc 19h30 ngày 30/12/2020 tại phòng nhóm của Thanh niên. Dư âm còn lại của mùa Giáng sinh đã khiến người tham dự cảm thấy thật ấm áp, vui thỏa.
 

   Sâu lắng, nhẹ nhàng, chủ đề "Gặp Chúa" đã đụng chạm vào lòng của Tân tín hữu đem đến sự xúc động sâu xa trong lòng của người dự. "Gặp gỡ Chúa Giê-xu" là bài hát mà cô Phương Hạnh hướng dẫn cho hội chúng hát nhấn mạnh đến Tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho con người, Tình yêu ấy nối liền giữa con người với Thiên Chúa.

Cô Mỹ Kim hướng dẫn chương trình
 


TC: "Gặp Gỡ Chúa Giê-xu" Cô Phương Hạnh
 

   Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo đã cầu nguyện khai lễ. Tiếp theo, Khối Truyền giáo tôn vinh Chúa Thánh ca "Dắt về Chúa" với ước nguyện "Thêm một người nữa cho Chúa Giê-xu";  đó là vương quốc của Đức Chúa Trời ngày được mở rộng ra trên đất này.


Tk. Nguyễn Hoàng Thảo cầu nguyện Khai Lễ
 


TC: "Dắt Về Chúa" Khối Truyền giáo
 

   Ủy viên Trần Lê Hiếu đã hướng dẫn phần giao lưu với tân tín hữu. Lắng nghe những lời làm chứng mộc mạc, chân thật của những tân tín hữu mới thấu hiểu giá trị được làm con Chúa quý giá làm sao! Những cuộc đời trước đây bế tắc trong nợ nần, ma túy, tù tội; họ đã vô cùng tuyệt vọng nhưng từ khi tin Chúa, họ được thay đổi, được sống trong hy vọng, mỗi ngày được sống là một ngày vui thỏa. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã chọn, yêu thương cuộc đời của những con người này và biến đổi họ trở nên người mới trong Danh Chúa Giê-xu Christ.


Uv. Trần Lê Hiếu giao lưu với tân tín hữu


Những lời làm chứng


 

   Mục sư Nguyễn Công Nghĩa đã có lời Chúa khích lệ tân tín hữu qua Kinh Thánh Giăng 1:12 "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài”. Trong Chúa Giê-xu chúng ta là anh em của một Cha, người Cha ấy luôn yêu thương, che chở con cái Ngài đến suốt đời. Ngài là Đấng làm cho đau thương vơi đi, khiến giông tố trong cuộc đời tiêu tan, và yêu thương những con người “lầm lạc nơi bến mê" như lời bài hát "Ngài là ai?" mà cô Thanh Tuyền tôn vinh Chúa.


MsQn. Nguyễn Công Nghĩa chia sẻ Lời Chúa


TC: "Ngài Là Ai ?" Cô Thanh Tuyền

   Khép lại chương trình mà lòng đầy bao cảm xúc. Còn đâu đó trong tâm trí là những câu nói đơn sơ chân thành của những con người còn non trẻ trong đức tin, nhưng mạnh mẽ tấn tới mỗi ngày trong sự kêu gọi mà họ đã nhận lãnh được từ nơi Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho họ.




Giao lưu


 

   Mùa Giáng sinh chính thức khép lại, nhưng niềm hy vọng được mở ra cho những người dự lễ Giáng sinh để tiếp tục sống làm vinh hiển danh Ngài.

Tác giả bài viết: TTV. KTG