CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG MÙA COVID-19 TẠI ĐẮC LỘC

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG MÙA COVID-19 TẠI ĐẮC LỘC
Bệnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống người dân Việt Nam nói chung, đến công tác chứng đạo của Khối Truyền giáo nói riêng. Việc tiếp xúc giữa con người bị giới hạn rõ rệt nên để có một cuộc hẹn với người ngoại không dễ dàng chút nào. Trước tình hình đó, Khối Truyền giáo đã có một chiến lược chứng đạo mới cho phù hợp với hoàn cảnh, đó là giúp đỡ người dân qua chương trình nước sạch có tên gọi là "Chương trình kết nối yêu thương mùa Covid-19".


CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI YÊU THƯƠNG MÙA COVID-19 TẠI ĐẮC LỘC
 

         Bệnh dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống người dân Việt Nam nói chung, đến công tác chứng đạo của Khối Truyền giáo nói riêng. Việc tiếp xúc giữa con người bị giới hạn rõ rệt nên để có một cuộc hẹn với người ngoại không dễ dàng chút nào. Trước tình hình đó, Khối Truyền giáo đã có một chiến lược chứng đạo mới cho phù hợp với hoàn cảnh, đó là giúp đỡ người dân qua chương trình nước sạch có tên gọi là "Chương trình kết nối yêu thương mùa Covid-19". Chấp sự Nguyễn Tấn Bình được giao cho phụ trách chương trình này, bên cạnh đó có các Nhân sự đồng hỗ trợ là Cô Nguyễn Thị Hoa, Cô Phương Hạnh, Cô Mỹ Kim.
 

         Dù tại Đắc Lộc đã có nước máy nhưng số lượng người dùng nước giếng vẫn còn nhiều, vì vậy vấn đề lọc nước để có nước sạch được người dân quan tâm và mong muốn. Biết được điều đó, nhân cơ hội mùa Covid khó khăn này, Khối Truyền giáo đã đẩy mạnh công tác rao truyền Phúc âm bằng hành động yêu thương cụ thể, giúp đỡ mỗi hộ dân (không phải tất cả) có một xô lọc nước. Nhân mỗi cơ hội có người đến lấy nước, các anh em Nhân sự đã làm quen, chuyện trò thân mật rồi giới thiệu tình yêu cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho họ. Kết quả nhận được thật đáng khích lệ. Các Nhân sự được người dân đón tiếp niềm nở, đặc biệt họ chú ý lắng nghe khi được trình bày Phúc âm cứu rỗi. Tin rằng những gì gieo ra sẽ được gặt lại trong thời điểm của Ngài.
 

         Thật cảm ơn Chúa, các việc làm thiện nguyện cho cộng đồng đã đem đến cho Tin Lành một tiếng vang tốt. Người dân tại Đắc Lộc đã có cái nhìn trìu mến hơn với đạo Chúa, không quá khắt khe như thời gian trước đây. Càng cày xới, Nhân sự chúng tôi càng nhận ra rằng vùng đất này không quá cằn cỗi như mình suy nghĩ. Bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời đã làm mềm mại tấm lòng của những con người nơi đây, bởi tấm lòng ra đi đầy tình yêu thương thuận phục Ngài mà Đức Chúa Trời đã dang rộng cánh tay nhân từ đến vùng đất này. Halelugia ngợi khen Chúa!
 

         Khối Truyền giáo của Hội Thánh tin rằng: "Đấng có chìa khóa Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được."(Khải huyền 3:7b) Đức Chúa Trời đang mở ra một con đường mới phước hạnh là con đường cứu rỗi qua Cứu Chúa Giê-xu cho vùng đất Đắc Lộc này, dẫu biết rằng bên cạnh đó còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng những điều đó không làm cho các Nhân sự nản lòng mà ngược lại, là động cơ để các Nhân sự càng nôn nả ra đi cứu người một cách cấp bách hơn nữa.
 

         Tin rằng những gì mà Khối Truyền giáo đã gieo ra bằng hành động yêu thương sẽ được gặt lại trong thời gian tới, sẽ có nhiều người dân nghèo tại Đắc Lộc tin nhận Chúa Giê-xu.

         Những hình ảnh trong chương trình:
 


Chuẩn bị dụng cụ lọc nước






Tặng và hưóng dẫn sử dụng cho người dân








 

TPH-KTG