CHUYẾN ĐI NGHỈ DƯỠNG CỦA KHỐI TRUYỀN GIÁO HTTL VĨNH PHƯỚC

CHUYẾN ĐI NGHỈ DƯỠNG CỦA KHỐI TRUYỀN GIÁO HTTL VĨNH PHƯỚC
Sau một thời gian miệt mài, cật lực với trách nhiệm mở rộng nước Trời trên đất, được sự cho phép của Mục sư Quản nhiệm và BTS/CS Hội Thánh, Khối Truyền giáo đã tổ chức chuyến tham quan Đà Lạt 2 ngày từ 26-27/10, với mục đích cho các nhân sự nghỉ dưỡng và có thời gian bên nhau để bồi bổ đời sống tâm linh thêm mạnh mẽ cho công tác phục vụ Chúa sắp tới.


CHUYẾN ĐI NGHỈ DƯỠNG
CỦA KHỐI TRUYỀN GIÁO HTTL VĨNH PHƯỚC

 

     Sau một thời gian miệt mài, cật lực với trách nhiệm mở rộng nước Trời trên đất, được sự cho phép của Mục sư Quản nhiệm và BTS/CS Hội Thánh, Khối Truyền giáo đã tổ chức chuyến tham quan Đà Lạt 2 ngày từ 26-27/10, với mục đích cho các nhân sự nghỉ dưỡng và có thời gian bên nhau để bồi bổ đời sống tâm linh thêm mạnh mẽ cho công tác phục vụ Chúa sắp tới.
 

     Theo như kế hoạch đã đề ra, lúc 7h sáng thứ Hai ngày 26/10, tất cả 14 người trong đoàn tập trung tại nhà thờ. Sau khi Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện, mọi người bắt đầu chuyến tham quan nghỉ dưỡng của mình trong tinh thần vui vẻ đầy hào hứng.


Ms.Quản nhiệm cầu nguyện cho chuyến đi
 

     Sau gần 4 tiếng đồng hồ thì xe đã đến Đà Lạt. 
 

     Khoảng thời gian ngồi bên nhau không nhiều, nhưng bao câu chuyện vui buồn của những lần đi chứng đạo được kể ra, khiến cho mọi người xích lại gần với nhau hơn trong tinh thần yêu thương, cảm thông
 

     Sau bữa cơm trưa bên một quán nhỏ trong thành phố, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến dạo phố vào buổi chiều.
 

     Lúc 2h chiều, mọi người tập trung lại cho chuyến tham quan của mình. Địa điểm đầu tiên là đến quán buffet ngọt của L'anfarm. Thật tuyệt vời! Đây là một địa điểm lý tưởng để mọi người vừa được thưởng thức đặc sản ngọt của Đà Lạt vừa được chuyện trò thân mật trong không gian ấm áp, sang trọng. Đây là cơ hội để mọi người được gần gũi với nhau hơn, cởi mở hơn trong tình yêu thương và chia sẻ. 


Quán buffet ngọt của L'anfarm
 

     Sau đó, mọi người được dạo phố chiều tại trung tâm thành phố. Được thoải mái ngắm cảnh đẹp, được tự do mua sắm khiến ai nấy cũng thích thú. 


Chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường Đà Lạt
 

     Trời càng về đêm thì không khí càng lạnh. Dù không quá tê tái buốt giá như cái lạnh của mùa đông, nhưng cũng đủ để mọi người xuýt xoa thốt lên rằng lạnh quá! tuy vậy, mọi người vẫn thong dong dạo phố đêm, không ai muốn trở về khách sạn để nghỉ. Vui thật vui!
 

     Ngày thứ 2 bắt đầu tại một quán cà phê bên bờ hồ. Mọi người tập trung lại để học Kinh Thánh với nhau. Cô Lan Thảo cho mọi người thảo luận Thi-thiên 91 thật xúc tích đầy cảm động.  Mọi người quyết tâm cho một cam kết mới với Chúa đó là mạnh mẽ rao truyền Phúc âm, mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Nguyện Chúa ghi nhận những lời hứa nguyện của từng Nhân sự và thêm ơn trên họ để qua họ, Phúc âm Cứu rỗi được đến với mọi người.


Cùng nhau học Kinh Thánh


Cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


 

     Trong thì giờ ngắn ngủi còn lại của buổi sáng mọi người được tham quan vài danh lam, thắng cảnh nữa của Đà lạt rồi trở về khách sạn chuẩn bị hành lý trở về lại Nha Trang.


Tham quan Đà Lạt








 

     Đoàn có mặt tại Nha trang lúc 18g ngày 17/10. Trước khi chia tay mọi người cùng ăn bữa tối thân mật với nhau tại một quán nhỏ trong thành phố. Tiếng cười một lần nữa lại vang lên, kết thúc chuyến đi tham quan, nghỉ dưỡng đầy vui vẻ, phước hạnh của Khối Truyền giáo. 
 

     Cảm ơn Đức Chúa Trời đã ban cho Khối Truyền giáo một chuyến đi bổ ích. Qua những giờ phút ngắn ngủi bên nhau, mọi vấn đề được giải tỏa, tình yêu thương được nhân lên và lòng nhiệt huyết được lan tỏa mạnh mẽ. Đó là tinh thần hăng hái trong công tác rao truyền Phúc âm mà mọi người đang hướng đến.

 

Tác giả bài viết: TTV.TPH