KHU VỰC ĐẮC LỘC NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀ VUI TRUNG THU

KHU VỰC ĐẮC LỘC NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀ VUI TRUNG THU
Chiều thứ Bảy ngày 03/10/2020 đã có buổi nhóm thường kỳ tại khu vực Đắc Lộc với gần 30 người tham dự. Do lòng yêu mến Chúa nên mặc dù thời tiết bất lợi cũng không cản được bước chân họ đến với Ngài.


KHU VỰC ĐẮC LỘC NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀ VUI TRUNG THU
 

        Chiều thứ Bảy ngày 03/10/2020 đã có buổi nhóm thường kỳ tại khu vực Đắc Lộc với gần 30 người tham dự. Do lòng yêu mến Chúa nên mặc dù thời tiết bất lợi cũng không cản được bước chân họ đến với Ngài. 
 

        Được gặp lại nhau sau 1 tuần- dầu không phải là quá lâu- vậy mà tay bắt mặt mừng, rôm rả chuyện trò. Những lời chào thăm nhau đầy chân tình đã khiến mọi người trở nên thân thiết như trong một gia đình vậy. Cảm ơn Chúa, Thánh Linh Thành lập và hiện diện trong Hội thánh đã kết nối tấm lòng con dân Chúa ở đây lại làm một.


 

        Anh Trưởng khu vực Trần Lê Hiếu hướng dẫn mọi người vào sự thờ phượng Chúa. Các bài hát được tôn vinh Chúa bằng cả tấm lòng đem mọi người đến gần với Chúa hơn. Những gương mặt hiền lành, đơn sơ sáng bừng trong hạnh phúc khi được ngợi khen Ngài. Thật cảm tạ ơn Chúa!


Trưởng khu vực Trần Lê Hiếu hướng dẫn

 

        Vô cùng xúc động khi nghe lời làm chứng cảm tạ Chúa của các tín hữu nơi đây. Ai cũng tranh nhau nói bởi làm sao có thể nín lặng được trước những ơn lành Chúa ban. Cô Hai Nghệ vui lắm vì cô được khỏe hơn và hôm nay, cậu con trai cả của cô, đứa con mà cô cưu mang cầu nguyện cũng đã có mặt trong buổi nhóm chiều nay. Rồi chị Hồng, miệng luôn tươi cười cảm ơn Chúa vì Chúa nuôi chị đủ dùng mỗi ngày, dẫu biết rằng ngày hôm nay chị không lượm được một cái lon nào. Cô Ân vui vẻ tỏ bày, dầu chân cô vẫn đau nhưng mỗi ngày cô cảm thấy bớt đau hơn, cô nói rằng chính Chúa đã chữa lành cho cô. Vui biết bao khi những con người nơi đây, mỗi ngày càng nhận biết được quyền năng của Đức Chúa Trời trên cuộc đời họ và để lòng tin cậy nơi Ngài nhiều hơn. Rồi chú Tư Đan, anh Trí, cô Liên và nhiều người khác nữa đã bày tỏ lòng biết ơn về sự che chở, gìn giữ của Chúa trên đời sống họ.
 

        Đặc biệt trong buổi nhóm hôm nay,  cô Chấp sự Thanh Tuyền đã chia sẻ Lời Chúa cho khu vực với đề tài "Tận dụng cơ hội đang có để phục vụ Chúa" dựa trên Kinh thánh Mác 8:1-10. Cô nhấn mạnh đến khía cạnh dâng hiến và kể kinh nghiệm của mình để khích lệ mọi người tinh thần dâng hiến cho Chúa, đó là cách bày tỏ lòng biết ơn Chúa và là con đường "thoát nghèo" cho các con cái Chúa nơi đây. Nguyện lời Chúa đụng chạm lòng khiến họ mạnh dạn tập tành dâng hiến cho Chúa.


Cô Chấp sự Thanh Tuyền c
hia sẻ Lời Chúa
với đề tài
"Tận dụng cơ hội đang có để phục vụ Chúa"

 

        Hòa chung niềm vui trung thu với các em thiếu nhi, một ân nhân đã giúp cho mỗi tín hữu nơi đây một phần quà nhỏ để khích lệ tinh thần hăng hái học lời Chúa và trung tín nhóm lại. Ai ai cũng vui mừng vì được nhận quà. Nhìn họ vui mà lòng các nhân sự cũng vui theo. Cảm ơn Chúa lắm!






Phát phần quà Trung thu
 

        Một buổi nhóm thật phước hạnh. Halelugia ngợi khen Chúa!
 

Tác giả bài viết: TTV. TPH