QUÀ YÊU THƯƠNG NHÂN MÙA COVID ĐẾN VỚI TÍN HỮU VÀ NGƯỜI DÂN NGHÈO TẠI ĐIỂM NHÓM ĐẮC LỘC

QUÀ YÊU THƯƠNG NHÂN MÙA COVID ĐẾN VỚI TÍN HỮU VÀ NGƯỜI DÂN NGHÈO TẠI ĐIỂM NHÓM ĐẮC LỘC

QUÀ YÊU THƯƠNG NHÂN MÙA COVID ĐẾN VỚI TÍN HỮU
VÀ NGƯỜI DÂN NGHÈO TẠI ĐIỂM NHÓM ĐẮC LỘC

 
     Vừa qua ngày 30/9/2021, Khối Truyền giáo của HTTL Vĩnh Phước đã hỗ trợ những phần quà yêu thương nhân mùa dịch Covid đến với tín hữu của Điểm Nhóm Đắc Lộc.     

     Trong suốt những tháng ngày cao điểm của dịch Covid vừa qua, đời sống con cái Chúa tại Điểm Nhóm Đắc Lộc vốn dĩ đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Hầu hết các gia đình đều rơi vào tình trạng thất nghiệp vì thế cuộc sống thêm phần nặng gánh ưu tư. Cảm ơn Chúa đã nhìn thấy hoàn cảnh của con dân Ngài, cảm ơn sự thành tín lớn lao qua lời Chúa hứa “Chẳng để người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày.” (Thi thiên 37:25), Ngài đã cảm động Quý ân nhân trong dự án "Quan Tâm và Chia Sẻ" giúp đỡ những phần quà yêu thương cho các tín hữu tại Điểm Nhóm. 







     Vừa qua, Khối Truyền giáo đã nhận và chuyển đến các tín hữu Đắc Lộc quà của một gia đình con cái Chúa ở phương xa. Nhân cơ hội này, Khối cũng tặng quà cho các gia đình thân hữu khó khăn được tín hữu địa phương giới thiệu và dẫn đến. Hành động yêu thương cùng thông điệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu ngày càng lan tỏa trong cộng đồng xung quanh Điểm Nhóm. 




     Đã có những giọt lệ rơi khi nhận được món quà yêu thương chứa chan tình nhân ái. Có những lời tạ ơn Chúa và kết ước phục hồi mối quan hệ với Chúa và với anh em. Đặc biệt niềm vui nhân lên gấp bội khi thấy nhiều người với tấm lòng mềm mại đón nhận ơn thương xót của Đức Chúa Trời.







     Cảm ơn Chúa về sự chu cấp, bảo vệ con dân Chúa tại Điểm Nhóm Đắc Lộc, trải qua suốt những ngày dịch lệ được an ninh. Nguyện xin Chúa Thánh Linh tiếp tục đổ cơn mưa phước lành để vùng đất cằn cỗi của Đắc Lộc trở nên vùng đất tươi xanh phước hạnh. Xin Chúa cho nhiều cuộc đời được thay đổi và được cứu qua ánh sáng của Phúc Âm.
 

Tác giả bài viết: TTV. TPH