VÙNG ĐẤT MỚI - ĐẮC LỘC

VÙNG ĐẤT MỚI - ĐẮC LỘC
Sau nhiều năm tháng cưu mang và gieo giống, MẢNH ĐẤT HY VỌNG tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương đã bắt đầu hình thành và đi vào sinh hoạt thờ phượng Chúa, nhằm gây dựng đức tin cho các tín hữu tại đây.


VÙNG ĐẤT MỚI - ĐẮC LỘC 

 

          Sau nhiều năm tháng cưu mang và gieo giống, MẢNH ĐẤT HY VỌNG tại thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương đã bắt đầu hình thành và đi vào sinh hoạt thờ phượng Chúa, nhằm gây dựng đức tin cho các tín hữu tại đây. Vào ngày 15/8/2019,Hội thánh tổ chức buổi nhóm đầu tiên tại nhà bà Trần Thị Mỹ Dung (một tín hữu của khu vực, tuy chỉ có khoảng 3-5 tín hữu tại đây tham dự nhưng Cám ơn Chúa, đây lại chính là khởi đầu cho các buổi nhóm vào mỗi chiều thứ 7 hằng tuần sau nầy. Cuối năm 2019, Hội thánh đã mướn được một căn nhà nhỏ với  khuôn viên rộng rãi, nằm gần trục đường chính rất thuận tiện cho việc đi lại, và đủ chổ tiếp đón con cái Chúa nhóm lại, vì vậy, Hội thánh đã quyết định chuyển sang sinh hoạt tại đây  vào ngày 15/3/2020, với số hiện diện thường xuyên trung bình 15-20 người. 
 

          Chiều thứ 7 ngày 30/5 vừa qua, một buổi nhóm thường kỳ đã diễn ra tại đây trong bầu không khí  vui vẻ, thân mật. Từ 16g00, các nhân sự trong khối Truyền giáo đã có mặt để thăm viếng, mời gọi, giúp đỡ các tân tín hữu đến nơi nhóm lại, lần lượt có người được đưa đến hoặc  tự mình đi đến,  tất cả có khoảng 20 người gồm tín hữu địa phương và nhân sự Truyền giáo tham dự. Đến 17g30, buổi nhóm bắt đầu với những bài thánh ca tôn vinh Chúa,  vang lên rộn rả giữa bầu không khí vốn tĩnh lặng đã gợi sự tò mò của một vài cư dân địa phương. Tiếp tục giờ thờ phượng là thì giờ tâm tình, bày tỏ nhu cần cầu nguyện, và trả câu gốc đã học. Mọi việc diễn ra cách tốt đẹp dù có chút ngượng ngùng, bở ngỡ của những tân tín hữu trông thật cảm động. Các tín hữu tại đây cũng có thì giờ suy gẫm Lời Chúa và được cầu thay cho nhu cần của mình. 
 

          Buổi nhóm kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ sinh hoạt vui vẻ, ai nấy ra về với ước hẹn sẽ lại gặp nhau trong giờ nhóm lần sau. 
 

          Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa, sau nhiều nỗ lực gây dựng của các nhân sự Truyền giáo, cho đến hôm nay, số tín hữu Đắc Lộc đã tăng lên khoảng 30 người, với nhiều sinh hoạt đa dạng, phong phú hơn.  
 

          Xin Hội thánh nhớ đến và cầu nguyện cho MẢNH ĐẤT HY VỌNG tại đây, đặc biệt là các anh chị em nhân sự của khối Truyền giáo được đầy ơn và sức Chúa, để gây dựng bầy chiên nhỏ nơi đây ngày càng trưởng thành, phát triển như mong ước, hầu đem nhiều chiên lạc về nhà Chúa.
 

          Amen

          Những hình ảnh ghi nhận được: