BUỔI NHÓM ĐẦU NĂM TÂN SỬU CỦA KHU VỰC VĨNH THỌ

BUỔI NHÓM ĐẦU NĂM TÂN SỬU CỦA KHU VỰC VĨNH THỌ
Tối thứ Sáu vừa qua, ngày 26/2/2021, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán thì Khu vực Vĩnh Thọ đã có buổi nhóm đầu tiên tại nhà Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo. Buổi nhóm diễn ra vui vẻ, phước hạnh trong sự thông công tươi mới giữa các thành viên trong Khu vực với nhau.


BUỔI NHÓM ĐẦU NĂM TÂN SỬU CỦA KHU VỰC VĨNH THỌ
 

   Tối thứ Sáu vừa qua, ngày 26/2/2021, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán thì Khu vực Vĩnh Thọ đã có buổi nhóm đầu tiên tại nhà Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo. Buổi nhóm diễn ra vui vẻ, phước hạnh trong sự thông công tươi mới giữa các thành viên trong Khu vực với nhau.
 

   Có lẽ đây là buổi nhóm lại đầu tiên của năm mới, vẫn còn trong không khí những ngày Xuân nên ai ai cũng trong tâm trạng vui mừng, háo hức chờ đợi. Với hơn 30 người quây quần bên nhau trong ngôi nhà ấm áp, khiến cho không chỉ gia chủ mà tất cả mọi người đều vui mừng, xúc động vì có những anh em lâu nay chưa tham gia nhóm Khu vực thì tối nay cũng có mặt. Đây là sự khởi sắc cho một năm mới đầy hy vọng với nhiều người yêu mến, trung tín nhóm lại với Khu vực, một tín hiệu vui mừng cho Hội Thánh Chúa nữa. 


 

   Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo hướng dẫn chương trình. Cựu Ủy viên Lưu Hoài Đức cầu nguyện dâng giờ nhóm cho Chúa. 

 

   Mở đầu là bài hát "Kìa mùa Xuân vinh quang" với ca từ ngọt ngào, giai điệu mạnh mẽ khiến cho mọi người hát say mê, dường như đâu đó vẫn còn không khí ngày Xuân. "Bầu trời xanh xanh trong, hoa thơm nồng ngọt ngào, Xuân đã về gieo muôn tia sáng..."

 

   Xúc động khi nghe lời tâm tình của mọi người để dâng lên Chúa lời cầu nguyện cầu thay. Trước hết, chủ nhà cảm ơn Chúa vì được bình phục sau những ngày dài bị bệnh, cô Xử bớt đau chân nên đi nhóm Khu vực tối nay. Những người khác dẫu không nói ra nhưng đều hòa lòng cảm ơn Chúa về một năm nhiều khó khăn nhưng Chúa luôn gìn giữ bình an, chu cấp đầy đủ từng ngày. Khu vực cũng có sự chia tay với em Trọng, con anh chị Phương Hậu, lên đường nhập ngũ trong nay mai. 

 

   Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa có lời Chúa khích lệ cho Khu vực, dựa trên Thi Thiên 125 "Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Sion không rúng động, hằng còn đến đời đời. Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào Đức Giê-hô-va vây quanh dân sự Ngài thể ấy. Từ rày cho đến đời đời." 


MsQn. Nguyễn Công Nghĩa khích lệ
 

   Thật tạ ơn Chúa, dù thời thế có biến động đổi dời, có khó khăn dịch lệ thì con dân Chúa luôn hưởng được sự an ninh khi nương cậy nơi Ngài và hưởng được cơ nghiệp dành cho người công bình.
 

   Anh Nguyễn Hữu Đây đã cầu nguyện đáp ứng lời Chúa cũng như cầu thay cho những nan đề của tôi con Chúa trong Khu vực. 

   Buổi nhóm kết thúc trong sự thỏa lòng của tất cả mọi người. Niềm vui nhân lên khi Khu vực có bữa ăn thân mật với nhau do chủ nhà chiêu đãi chứa chan trong tình yêu của Chúa Giê-xu. 


 


 

   Mong ước một khởi đầu mạnh mẽ, là động lực để tôi con Chúa trong Khu vực bước đi vững an, trọn tấm lòng tin cậy Chúa suốt năm 2021.
 

   Thật ngợi khen Chúa!

 

Tác giả bài viết: TTV.CNQ