BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC TRONG NĂM TÂN SỬU

BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC TRONG NĂM TÂN SỬU
Sau một tuần nghỉ Tết Nguyên Đán, vào buổi chiều thứ Năm ngày 18/2/2021, Ban Phụ Nữ HTTL Vĩnh Phước đã nhóm lại thật vui vẻ, phước hạnh. Đây là buổi nhóm đầu tiên của Ban trong năm mới Tân Sửu.


BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC
TRONG NĂM TÂN SỬU

 

   Sau một tuần nghỉ Tết Nguyên Đán, vào buổi chiều thứ Năm ngày 18/2/2021, Ban Phụ Nữ HTTL Vĩnh Phước đã nhóm lại thật vui vẻ, phước hạnh. Đây là buổi nhóm đầu tiên của Ban trong năm mới Tân Sửu.
 

   Nhằm thắt chặt tình thân giữa các thành viên trong Ban và tạo không khí vui tươi trong những ngày đầu Xuân, BĐH Phụ nữ đã cho nhóm lại với hình thức sinh hoạt "Hái Lộc Đầu Năm" để gởi đến những món quà yêu thương cho mọi người. Thật thỏa lòng khi được  nhận lời Chúa khích lệ cùng bao lì xì mừng tuổi mới. Điều đó đã làm cho mọi người vô cùng hào hứng, giờ nhóm tràn đầy tiếng cười vui vẻ.
 

   Giờ nhóm bắt đầu lúc 14h30 do cô Trưởng ban hướng dẫn, cô Phương Hạnh đã cho mọi người hát một bài Xuân mới cùng sự góp phần tôn vinh Chúa của các cô khiến cho giờ thờ phượng mang đầy không khí Xuân - mùa của sự hát xướng. 


Cô Trưởng Ban hướng dẫn chương trình



Bà Ms. Lê Văn Thiện cầu nguyện


Cô Phương Hạnh hát dẫn


Cô Quang Thu Hương cầu thay




Tôn Vinh Chúa

 

   Mục sư Nguyễn Công Nghĩa đã dùng lời Chúa để khích lệ mọi người trong năm mới qua Kinh Thánh, Thi thiên 104:34 "Nguyện sự suy gẫm tôi đẹp lòng Ngài. Tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê- hô-va." Đó là lòng biết ơn khi suy gẫm về sự chu cấp, chăm sóc của Ngài dành cho những tạo vật mà Ngài đã dựng nên, quá đỗi lạ lùng và kỳ diệu, minh chứng cho một Đức Chúa Trời yêu thương luôn che chở, bồng ẵm con cái Ngài trong năm mới này. 


MsQn. Nguyễn Công Nghĩa khích lệ

 

   Tiếp theo là phần sinh hoạt chủ đề "Hái lộc đầu Xuân" do Phu nhân Mục sư Nguyễn Công Nghĩa phụ trách. Mỗi người được nhận một bao lì xì cùng một câu Kinh Thánh để gây dựng Đức tin. Bên cạnh đó, một vài người được nhận thêm câu hỏi phụ có cơ hội làm chứng và hát tôn vinh Chúa. Vui vẻ, dí dỏm khiến cho giờ sinh hoạt tràn đầy tiếng cười sảng khoái. Thật cảm tạ ơn Chúa! 


Sinh hoạt: "Hái Lộc Đầu Xuân"


























 

   Sau khi kết thúc giờ nhóm mọi người được thông công với nhau qua phần ăn nhẹ. Câu ca, tiếng cười một lần nữa lại được trao nhau trong bữa ăn thân mật ấy. 


 

   Cảm ơn Chúa đã ban nụ cười cho các bà các cô trong lứa tuổi xế chiều của cuộc đời mình. Họ đã cười hạnh phúc khi được yêu thương, quan tâm của các chị em đồng Đức tin với nhau. Nguyện Chúa gia ơn nhiều trên các bà các cô trong năm mới này để nhận được sức lực tươi mới hầu cứ giữ lòng trung tín yêu Chúa, theo Chúa đến suốt cuộc đời.

 

Tác giả bài viết: TTV. PH