BUỔI NHÓM NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC

BUỔI NHÓM NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC
Hòa lòng trong niềm vui chung ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng kết hợp ngày Phụ nữ Tin lành, chiều Chúa nhật vừa qua ngày 06/3/2022 lúc 14g30, Ban Tráng niên đã có buổi nhóm thờ phượng Chúa thông công sinh hoạt vui vẻ, phước hạnh nhằm tri ân những người Nữ giỏi giang, xinh đẹp, đoan thục trong mỗi gia đình Tráng niên qua chủ đề “Nguời Yêu Thương”.

BUỔI NHÓM NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC
 
     Hòa lòng trong niềm vui chung ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng kết hợp ngày Phụ nữ Tin lành, chiều Chúa nhật vừa qua ngày 06/3/2022 lúc 14g30, Ban Tráng niên đã có buổi nhóm thờ phượng Chúa thông công sinh hoạt vui vẻ, phước hạnh nhằm tri ân những người Nữ giỏi giang, xinh đẹp, đoan thục trong mỗi gia đình Tráng niên qua chủ đề “Nguời Yêu Thương”.


     Chương trình do các anh Nam của Ban thực hiện. Anh Đinh Nhật Rol hướng dẫn chương trình với những bài hát thật vui tươi, câu chữ dí dỏm mà không kém phần nhẹ nhàng lãng mạn đáng yêu. Cô Lan Thảo - Phu nhân Ms. Quản nhiệm có Lời Chúa khích lệ cho các chị em.

Anh Đinh Nhật Rol hướng dẫn chương trình 
 

 
     Anh Hữu Đây với phần Tâm tình nhẹ nhàng sâu lắng về người nữ mà mình yêu thương trân quý lắng đọng người nghe. Anh Trần Tuấn với bài Thánh ca: “Đấng Nắm Giữ Tương Lai” thật sâu lắng như lời nhắn gửi yêu thương cho ai đó và hiểu rằng chính Chúa đã chọn cho mình người nữ tốt nhất theo ý Ngài.
 

 Anh Hữu Đây với phần Tâm tình 
 

Thánh ca: “Đấng Nắm Giữ Tương Lai” - Anh Trần Tuấn

     “Được chọn hay được yêu” Câu chuyện về hai chị em Lê-a và Ra-chên năm xưa được cô Lan Thảo trình bày ngắn gọn xúc tích, rõ rằng với cái nhìn mới mẻ, đem lại sự khích lệ cho những người nữ của Đức Chúa Trời. 

Cô Lan Thảo có Lời Chúa khích lệ 


     “Người Nữ Trong Nhà Chúa” - một sáng tác của anh Nhật Rol được toàn thể Nam Ban cất cao tiếng hát chúc mừng cho một nửa còn lại của mình cùng những món quà nhỏ xinh, những chan chứa biết bao tình cảm mà các anh đã góp công chuẩn bị để gởi đến các chị em, những nàng Na-ô-mi ngọt ngào trong nhà Chúa.

 “Người Nữ Trong Nhà Chúa” - Nam Ban Tráng niên




Tặng quà cho các chị em Tráng niên

     Chương trình khép lại lúc 16g00 trong sự thỏa vui, nụ cười còn vương trên từng khuôn mặt của từng người. Sau chương trình mọi người cùng thông công với nhau bằng một bữa ăn nhẹ thật đầm ấm chan chứa tình yêu thương. Thật là một buổi chiều thỏa lòng vui mừng đầy phước hạnh.

Tác giả bài viết: CNQ - Ban Tráng Niên