BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA CỦA KHU VỰC VĨNH THỌ

BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA CỦA KHU VỰC VĨNH THỌ
Sau một tuần nghỉ không nhóm lại, tối thứ Sáu ngày 07/5/2021 các con cái Chúa trong khu vực Vĩnh Thọ lại được cùng nhau nhóm thờ phượng Chúa chung tại tư gia thầy cô Nguyễn Tấn Bình - Trưởng Khu vực Vĩnh Thọ.


BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA CỦA KHU VỰC VĨNH THỌ
 

   Sau một tuần nghỉ không nhóm lại, tối thứ Sáu ngày 07/5/2021 các con cái Chúa trong khu vực Vĩnh Thọ lại được cùng nhau nhóm thờ phượng Chúa chung tại tư gia thầy cô Nguyễn Tấn Bình - Trưởng Khu vực Vĩnh Thọ.


 


 

   Sau lời hoan nghênh chào thăm của thầy Nguyễn Tấn Bình. Thư ký Hội Thánh, ông Nguyễn Hoàng Thảo thay khu vực cầu nguyện dâng buổi nhóm lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời tể trị. Khu vực tiếp tục ca ngợi Chúa qua các bài Thánh ca. Thật phước hạnh khi được ngợi khen Chúa!         

     
 

    Trưởng khu vực thay cho gia đình bày tỏ những ơn lành Chúa ban và nêu những vấn đề có cần để khu vực biết mà cầu thay cho nhau trong tình yêu thương của Cứu Chúa Giê-xu.      
                                                    

    Thư ký Nguyễn Hoàng Thảo có lời Chúa cho khu vực dựa trên Mác 2:1-12. Cảm ơn Chúa một lần nữa bài học về Sự hiệp một trong Chúa, trong Đức tin, trong hành động, trong tình yêu thương thật đã đem lại Phước hạnh, đó là được tha tội, được chữa lành và được cứu bởi đức tin bền chặt nơi Chúa Giê-xu. Ước ao mỗi một người sẽ là một khúc củi khô trong lò của Chúa, cùng bùng cháy trong Thánh Linh. Xin chớ để chúng con lẻ loi một mình rồi nguội lạnh rời xa nhà Chúa. Xin cho chúng con hiệp một kề vai sát cánh bên nhau, cùng hầu việc Chúa để tôn cao. Danh Chúa. 


 


 

   Cuối chương trình, Anh Nguyễn Hữu Đây, thay cho Khu vực dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng và cầu thay các nan đề trong Khu vực: mỗi gia đình,  thành viên được trình dâng lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời, trong sự ngợi khen tạ ơn Chúa.    
                              

   Buổi nhóm khép lại trong sự thỏa vui của mọi người,  được cùng thông công vui vẻ với gia đình và với nhau, thật là một thì giờ phước hạnh tràn dâng. Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa.

  

Tác giả bài viết: TTV.CNQ