BUỔI NHÓM THÔNG CÔNG HAI KHU VỰC TÂY HÒN CHỒNG - VĨNH HẢI

BUỔI NHÓM THÔNG CÔNG HAI KHU VỰC TÂY HÒN CHỒNG - VĨNH HẢI
Cám ơn Chúa, vào tối thứ Sáu ngày 02/10/2020, hai khu vực Tây Hòn Chồng và Vĩnh Hải đã có buổi nhóm thông công tại nhà doanh nghiệp Khánh Mỹ với gần 50 người lớn nhỏ tham dự.
 
BUỔI NHÓM THÔNG CÔNG
HAI KHU VỰC TÂY HÒN CHỒNG - VĨNH HẢI

 

       Cám ơn Chúa, vào tối thứ Sáu ngày 02/10/2020, hai khu vực Tây Hòn Chồng và Vĩnh Hải đã có buổi nhóm thông công tại nhà doanh nghiệp Khánh Mỹ với gần 50 người lớn nhỏ tham dự.
 

       Đây là buổi nhóm thông công đầu tiên giữa 2 khu vực nên mọi người có phần hào hứng đầy thích thú. Khu vực Tây Hòn Chồng có lợi thế là hầu hết các gia đình tín hữu ở gần với nhau, nên việc đi nhóm khu vực có phần thuận tiện và dễ dàng hơn vì vậy, khu vực này luôn có nhiều cháu nhỏ tham gia nhóm lại, còn khu vực Vĩnh Hải thì các gia đình tín hữu ở rải rác xa nhau hơn nên chỉ có người lớn đi nhóm được nên số người tham dự có phần hạn chế. Dầu vậy trên tinh thần thông công giữa hai khu vực, mọi người đã tề tựu về nhà của anh chị Khánh - Mỹ thật đông đúc, vui vẻ. 

 

       Giờ nhóm bắt đầu lúc 19h30 do ông đặc trách khu vực Tây Hòn Chồng hướng dẫn, Mục sư Nguyễn Công Nghĩa có lời Chúa cho 2 khu vực.

 

       Để tạo không khí vui vẻ, thân mật giữa các thành viên của 2 khu vực với nhau, ông Nguyễn Tưởng đã Đố Kinh Thánh. Đó là những câu đố...khó, lắc léo đầy dí dỏm nên hầu như...không ai trả lời đúng theo ý người đố. Vậy mà vui, đầy khích lệ khi trên tay vẫn có những phần quà đố Kinh Thánh.


Tiết mục Đố Kinh Thánh của ông Nguyễn Tưởng


Trao phần quà đố Kinh Thánh

 

       Nghe những lời bày tỏ của 2 ông Trưởng khu vực khi nêu vấn đề cầu thay mà thương mến cho tâm tình của người đặc trách, lo lắng cho từng gia đình trong khu vực, buồn khi khu vực nhóm ít oi dù đã cố gắng hết sức, lúc nào cũng mong muốn khu vực nhóm lại đông đúc, vui vẻ. Nguyện Chúa Thánh Linh giúp đỡ để công việc Chúa ở 2 khu vực này ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn!
 

       Tiếp tục nghe lời bày tỏ của chủ nhà, anh Võ Văn Khánh tâm tình về tấm lòng cưu mang công việc Chúa xa gần của gia đình, và lý do 2 lần "hụt" không tiếp đón khu vực nhóm được vì dịch Covid, qua đó mới hiểu và cảm thông cho những người có "bệnh nền" khi đối diện dịch bệnh mà thêm lời Cầu nguyện cho anh em mình.


Anh Võ Văn Khánh tâm tình

 

       Mục sư Nguyễn Công Nghĩa đã có Lời Chúa cho buổi nhóm dựa trên nền tảng Kinh Thánh sách Phi-lê-môn c1-7 và nhấn mạnh: Mỗi khi nhớ đến anh em mình hãy thêm lên lời Cầu nguyện cho họ, đó là cách Cơ Đốc nhân bày tỏ tình yêu với nhau, và thể hiện là một người có Đức tin thật nơi Chúa Giê-xu.


MsQn. Nguyễn Công Nghĩa có Lời Chúa cho buổi nhóm

 

       Thật xúc động khi nghe lời Cầu nguyện đáp ứng và cầu thay của ông Chấp sự Phạm Đào Hậu,Trưởng khu vực Vĩnh Hải khi nhắc tên từng người, từng gia đình với hoàn cảnh nan đề riêng mà dâng trình lên cho Chúa. Đó là tình yêu thương mà Đức Chúa Trời muốn nơi con cái Ngài nhớ đến anh em mình trong sự cầu nguyện. Nguyện Chúa đoái xem và làm thành điều mà lòng chúng ta ao ước!

Cs. Phạm Đào Hậu cầu nguyện cho 2 khu vực
 

       Giờ nhóm kết thúc trong sự vui vẻ và thỏa lòng của mọi người. Halelugia! cảm tạ ơn Chúa.


Thông công vui vẻ
 

Tác giả bài viết: TTV-TPH