BUỔI THỜ PHƯỢNG NGÀY TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH- CHÚA NHẬT 8/11/2020

BUỔI THỜ PHƯỢNG NGÀY TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH- CHÚA NHẬT 8/11/2020
Hàng năm, Tổng Liên Hội dành riêng ngày Chúa nhật tuần thứ 2 của tháng 11 để giảng dạy đặc biệt cho lứa tuổi Trung- Tráng niên, và đây cũng là cơ hội cho Trung- Tráng niên dâng lời tạ ơn Chúa về những công việc đã thực hiện trong suốt năm qua, để Hội thánh cùng chung lời tạ ơn Chúa và thêm lời cầu nguyện, cầu thay.

BUỔI THỜ PHƯỢNG NGÀY TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH- CHÚA NHẬT 8/11/2020
 

   Hàng năm, Tổng Liên Hội dành riêng ngày Chúa nhật tuần thứ 2 của tháng 11 để giảng dạy đặc biệt cho lứa tuổi Trung- Tráng niên, và đây cũng là cơ hội cho Trung- Tráng niên dâng lời tạ ơn Chúa về những công việc đã thực hiện trong suốt năm qua, để Hội thánh cùng chung lời tạ ơn Chúa và thêm lời cầu nguyện, cầu thay.

 

   Chấp sự Phạm Đào Hậu hướng dẫn chương trình.
 

   Trong giờ thờ phượng cả 2 Ban tường trình sinh hoạt của ban mình trong năm qua cũng như tôn vinh Chúa một bài Thánh ca.

 

   Ban Tráng niên đã tường trình qua clip ngắn, với những hình ảnh sinh hoạt của ban rất sinh động. Với sức lực tráng niên và lòng yêu mến Chúa nhiệt thành, Ban Tráng niên đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận. Bài Thánh ca 225 "Tâm hồn tôi đang cháy" tôn vinh Chúa đã bày tỏ tâm tình của họ: Xin Chúa dùng sức khoẻ của họ để phục vụ Ngài. Đó là tinh thần mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết được trang bị kỹ càng trong Lời Chúa để tấn tới trong sự phục vụ. 

 

   Gia đình Trung niên cũng đã tường trình sinh hoạt của mình qua clip với những hình ảnh cụ thể, rõ ràng khiến Hội  thánh dễ dàng cảm nhận.
 

   Cảm ơn Chúa, đây là một ban mạnh trong Hội thánh với nhiều thành viên. Tuy đang ở phía bên kia sườn dốc của cuộc đời, nhưng tinh thần họ lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn đi đầu trong mọi công tác của Hội thánh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
 

   Trung niên đã chọn Thánh ca 738 "Xin cho con đi đường Ngài".  Đây cũng là ước nguyện của những con người lớn tuổi, chỉ có đi trong lối Ngài và làm theo lời Ngài thì Đức Chúa Trời mới ban phước cho chính cuộc đời họ và hậu tự của họ mà thôi.

 

   Chương trình tiếp tục qua phần giảng luận của Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa với đề tài "Di sản thuộc linh" dựa trên phần Kinh thánh IITi-mô-thê 1:1-5 và 3:14 "Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai." 

 

   Bài giảng nhấn mạnh đến việc thế hệ đi trước -là ông bà cha mẹ- hãy quan tâm đến hậu tự của mình qua việc: Cầu nguyện để Thánh Linh Chúa gìn giữ, bảo vệ cuộc đời con trẻ; Phải có Đức Tin nơi Đức Chúa Trời quyền năng để ảnh hưởng đến lối sống của con cháu và hết lòng truyền dạy Lời Đức Chúa Trời cho chúng.
 

   Giới trẻ cần thấy tấm gương của ông bà cha mẹ mình. Vì vậy trách nhiệm của những bậc phụ huynh Trung-Tráng niên là vô cùng lớn. Nguyện Chúa thêm ơn để họ có thể dạy dỗ và đào tạo một thế hệ trẻ có ích cho nhà Đức Chúa Trời. 
 

   Buổi nhóm kết thúc sau khi Mục sư Tr/s Huỳnh Sỹ Hùng cầu nguyện chúc phước. 
 

   Cảm tạ ơn Chúa về một buổi nhóm thật phước hạnh và thỏa lòng!
 

   Những hình ảnh trong buổi thờ phượng:


Cs. Phạm Đào Hậu hướng dẫn chương trình


Ban hát dẫn






Tk. Nguyễn Hoàng Thảo thông báo


Uv. Nguyễn Tưởng cầu thay


TC 225: "Tâm Hồn Tôi Đang Cháy" Ban Tráng niên


TC 738: "Xin Cho Con Đi Đường Ngài" Gđ. Trung niên


Ms. Quản nhiệm giảng luận với đề tài "Di sản thuộc linh"


Cô Nguyễn Thị Minh cầu nguyện


MsTr/s. Huỳnh Sỹ Hùng chúc phước

Tác giả bài viết: TTV. TPH