CHƯƠNG TRÌNH NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA BAN TRÁNG NIÊN TRONG NĂM QUÝ MÃO 2023

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA BAN TRÁNG NIÊN TRONG NĂM QUÝ MÃO 2023
Chiều Chúa nhật vừa qua, 29/01/2023 (nhằm mùng 8 Tết Âm lịch), Ban Tráng Niên đã nhóm lại sau hai tuần nghỉ đón Tết. Trong không khí vẫn còn dư âm của mùa Xuân, Tráng niên đã tổ chức nhóm sinh hoạt thông công “HÁI LỘC ĐẦU XUÂN” thật vui vẻ.
CHƯƠNG TRÌNH NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA BAN TRÁNG NIÊN TRONG NĂM QUÝ MÃO 2023
 
      Chiều Chúa nhật vừa qua, 29/01/2023 (nhằm mùng 8 Tết Âm lịch), Ban Tráng Niên đã nhóm lại sau hai tuần nghỉ đón Tết. Trong không khí vẫn còn dư âm của mùa Xuân, Tráng niên đã tổ chức nhóm sinh hoạt thông công “HÁI LỘC ĐẦU XUÂN” thật vui vẻ.

      Có lẽ sau hai tuần không được ngồi lại bên nhau, cái nhớ cái thương trong tình yêu Chúa khiến mọi người mong muốn được gặp nhau. Ai cũng rạng rỡ, xinh đẹp, tay bắt mặt mừng, nụ cười để sẵn trên môi hào hứng bước vào giờ nhóm. 

      Chương trình thờ phượng bắt đầu lúc 14h30 do chị Hồng Phương hướng dẫn. Mọi người hòa lòng vào bài hát “Chúa Xuân” mà lòng rạo rực như muốn được quay lại những ngày đầu Xuân. “Ngày Xuân vui tươi Chúa ban ơn lành, mọi hoa thắm tươi ngát hương nơi đồng…” Câu ca ấy dường như cũng là tấm lòng mỗi người muốn nói với Chúa Cảm ơn Ngài về những ơn lành Ngài ban cho con trong năm qua. Dù thăng trầm, dù hoàn cảnh khó khăn vì những biến động của cuộc sống nhưng lòng sắt son yêu Chúa vẫn cứ nhân lên trong lòng mỗi thành viên của Ban Tráng niên.

      Chị Hồng Phương tiếp tục gởi đến Tráng niên ngày đầu năm mới lời hứa của Chúa để được Ngài ở cùng và thành công trong mọi sự, đó là “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:13)

      Anh Trần Thế Anh Tuấn bày tỏ tấm lòng của anh qua bài hát “Chúc mừng năm mới”. Đó là “Nguyện Chúa dẫn dắt con đi trong ý Ngài.” Mọi người say mê lắng nghe bài hát, vui mừng đón nhận tấm lòng của anh. 

      Chờ đợi nhất là phần sinh hoạt “Hái lộc” do anh Trưởng ban Nguyễn Hữu Đây hướng dẫn. Những Lộc Xuân được treo khắp trên cây mai nở rộ vàng ươm. Tìm kiếm, chọn lựa để có phần quà lớn nhất làm mọi người vô cùng hào hứng. Có lẽ chị Phương Hạnh là người may mắn nhất khi rút được phần quà cao nhất của chương trình.


      Xúc động khi nghe tâm tình, lời cảm tạ ngợi khen, lòng ao ước từng thành viên trong Ban trong năm mới này. Chị Chung Thùy cảm ơn Chúa đã chữa lành bệnh cho vợ chồng, Chúa ban sự thịnh vượng cho gia đình trong công việc làm ăn trong năm qua. Chị Nguyễn Thị Minh ao ước người chồng ăn năn quay trở về với Chúa để được cứu rỗi linh hồn. Anh Hoàng Sinh và anh Anh Tuấn có lời chúc chân thành cho nhau năm mới tấn tới trong sự yêu mến Chúa và trọn vẹn trong hạnh phúc gia đình. Chị Bảo Trân có hành động tử tế với người bạn thân của mình khi gởi câu chúc và phần quà đến cho bạn mình…Và còn nữa, những câu ca tiếng hát cứ tiếp tục vang lên, mọi người hòa nhịp trong niềm vui mừng, tràn đầy tiếng cười.




















 
      Chương trình kết thúc lúc 16h00.

      Chương trình khép lại nhưng tiếng cười vẫn cứ vang lên. Vui vì được gặp mặt nhau thông công chuyện trò, vui vì được nhận quà nhưng trên hết vui vì có lời Chúa hành trang cho năm mới và được nghe tâm tình của anh em mình thêm lên lòng yêu Chúa và yêu anh em để mạnh mẽ bước vào năm mới đầy hy vọng.

Tác giả bài viết: TTV.CNQ.BAN TRÁNG NIÊN