CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH NĂM 2015 NHÓM KHIẾM THÍNH

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH NĂM 2015 NHÓM KHIẾM THÍNH
Vào lúc 19h tối thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2015, Nhóm Khiếm thính HTTL Vĩnh Phước đã thực hiện Chương trình Truyền Giảng Giáng Sinh với Chủ đề: "Tội Lỗi Tấm Lòng Dơ"

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH NĂM 2015 NHÓM KHIẾM THÍNH
 
 
               Vào lúc 19h tối thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2015, Nhóm Khiếm thính HTTL Vĩnh Phước đã thực hiện Chương trình Truyền Giảng Giáng Sinh với Chủ đề: "Tội Lỗi Tấm Lòng Dơ" với ước muốn truyền giảng sự Giáng sinh của Cứu Chúa Giê-xu cho cộng đồng Khiếm thính chưa biết Chúa trong khu vực thành phố Nha Trang. Chương trình do MSQN Nguyễn Đồng Minh làm chủ lễ, hướng dẫn chương trình là Khiếm thính Thoa – Khiếm thính Tân, với sự tham dự của hơn 100 thân hữu Khiếm thính.

               Qua các bài hát, múa, kịch, kịch tay, kịch áp dụng truyền tải ý nghĩa của Giáng Sinh chính là sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, cứu con người thoát khỏi tội lỗi, ban bình an và ơn cứu rỗi cho những người tin Ngài. Tiếp đến Ms. Nguyễn Đồng Minh có lời giảng luận, kêu gọi thân hữu đón nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa đời sống để được tha tội và nhận sự sống đời đời trên Thiên đàng. Đáp ứng lời kêu gọi của Mục sư, có 17 thân hữu bằng lòng tin nhận Chúa.

               Sau cùng, một bữa ăn thân mật, ấm áp dành cho những người tham dự đã kết thúc chương trình trong tình yêu thương và phước hạnh.

               Một số hình ảnh trong chương trình: 




Hoan nghênh - Thoa & Tân




Hát tập: Mùa Ơn Phước - Bạn Hà


Cầu nguyện Khai lễ - Tq. Nguyễn Hoàng Thảo


Hát: Khi Chúa Vào Đời - Khiếm thính






Múa đèn: Đêm Thánh - Khiếm thính & Thiếu niên


Hát: Huyền Diệu Đêm Thánh - Nam Khiếm thính


Hát: Người Trần Thế Hỡi - Bạn Việt & Phương






Kịch: Con Người Tội Có - Khiếm thính




Áp dụng: Chúa Tội Tha, Thiên Đàng Ở Mãi Mãi - Khiếm thính


Kêu gọi - Cô Mỹ Huệ




Cầu nguyện cho thân hữu tiếp nhận Chúa




Chụp hình lưu niệm




Bữa ăn thông công

 

Tác giả bài viết: Nhóm Khiếm thính