CHUYẾN DÃ NGOẠI BẤT NGỜ NHÂN NGÀY PHỤC SINH

CHUYẾN DÃ NGOẠI BẤT NGỜ NHÂN NGÀY PHỤC SINH
Mừng Chúa Phục sinh, các Ban từ lâu đã nhôn nhịp, xôn xao chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt dã ngoại trong ngày Kỷ niệm Chúa Phục Sinh năm 2021.


CHUYẾN DÃ NGOẠI BẤT NGỜ NHÂN NGÀY PHỤC SINH
 

       Mừng Chúa Phục sinh, các Ban từ lâu đã nhôn nhịp, xôn xao chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt dã ngoại trong ngày Kỷ niệm Chúa Phục Sinh năm 2021. 
 

        Mãi đến những ngày cuối, một số anh chị Trung niên mới quyết định đi dã ngoại. Đúng 9g00, sáng Chúa nhật 04/4/2021. Mọi người cũng rộn ràng, tay xách nách mang tập trung tại nhà Tiền chế Hội Thánh để cùng hiệp ý với Chấp sự Phạm Đào Hậu, dâng chuyến đi dã ngoại tại khu sinh thái Nhân Tâm lên cho Chúa gìn giữ và ban bình an. 
 

       Đúng 9g30, xe khởi hành với gần 30 người lớn nhỏ, trực chỉ đến điểm vui chơi Trên xe lúc nầy thật rộn rả, bắt đầu với những tiếng reo làm nức lòng người: “Trung niên-Vui khoẻ” “Đi chơi-Hết mình”
 

       Mọi người cùng hát những bài ca cộng đồng vui vẻ. Cô Tuyết có những câu đố mẹo mà cô cho là thật khó đoán, nhưng trước những câu trả lời nhanh chóng làm cô đầy bất ngờ. Sau đó mọi người cùng “thi hát có quà”rất hào hứng. Một sự kiện đầy bất ngờ xảy ra khi 03 anh nam chuẩn bị tam ca thì xe thắng lại, cả ba anh em ngã nhào chồng lên nhau làm cho mọi người một phen hú vía. 
 

       Xe lên đến nơi khoảng 10g30, sau đó mọi người lỉnh kỉnh mang vác đồ đạt vào trong khu sinh thái để cùng sinh hoạt. Hai bên đường vào có những lồng với những loài thú hoang dã được nuôi nhốt như Trăn, Nai, Khỉ, Chồn.... làm tăng vẻ hoang sơ của Khu vui chơi. 

 

       Mãi đến 11g00, mọi người mới ổn định xong để cùng sinh hoạt, ca hát. Sau đó, một bữa ăn trưa thân mật được diễn ra rất vui vẻ.

 

       Giờ nghỉ trưa thật tĩnh lặng, một số đi tắm ở hồ bơi và chụp hình kỷ niệm, một số đi dạo, một số ngồi tán gẫu, một số ru hồn vào giấc ngủ cho đến hơn 14g00 chiều, mọi người cùng tập trung chơi trò chơi, đố Kinh Thánh vui, hát những bài ca cộng đồng và chế ra các bài hò vui nhộn. 
 

       Giờ phát thưởng đầy ắp tiếng cười, tiếng nói vui vẻ. 
 

       Đúng 16g00. Đoàn kéo nhau ra về, suốt trên đường đi cảnh vật hai bên thật hoang sơ, nhưng những tiếng nói, tiếng cười vui vẻ, những câu hò dí dỏm vang vọng khắp nơi xe chạy qua như còn đọng lại với núi rừng. 
 

       Gần 18g00 xe mới về tới nơi, mọi người vui vẻ cùng hẹn nhau sẽ có một chuyến đi ra trò trong những ngày sắp đến. 
 

       Cám ơn Chúa đã ban cho các anh chị ở tuổi xế chiều có một chuyến đi vui vẻ, giúp mọi người có những giờ phút thư giản bên nhau và gắn kết nhau trong tình yêu Cứu Chúa Phục Sinh. 


 

 






 


 

 


 




 



 


 



 


Tác giả bài viết: TTV. NT