LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2021 CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC.

LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2021 CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC.
Vào tối thứ Năm, ngày 01/4/2021, HTTL Vĩnh Phước đã tổ chức lễ Kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó với chủ đề "CHÚA CHẾT VÌ TÔI" dựa trên Kinh Thánh Rô-ma 4:25 "Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta." Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa chủ lễ.

LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ NĂM 2021
CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC. 

 

   Vào tối thứ Năm, ngày 01/4/2021, HTTL Vĩnh Phước đã tổ chức lễ Kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó với chủ đề "CHÚA CHẾT VÌ TÔI" dựa trên Kinh Thánh Rô-ma 4:25 "Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta." Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa chủ lễ.


 

   Chương trình bắt đầu lúc 19g30 do Anh Nguyễn Hữu Đây hướng dẫn. Sau lời hoan nghênh, chào mừng của người hướng dẫn, Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện dâng chương trình lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời xin Ngài hiện diện, tể trị, và vui lòng nhậm lấy của lễ Hội Thánh dâng lên cho Ngài.


Anh Nguyễn Hữu Đây hướng dẫn chương trình

MsQn. Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện Khai Lễ
 

   Tiếp theo là bài Thánh ca 96 "Ghết-sê-ma-nê" Hội Thánh cùng Tôn vinh Chúa. Sau đó cùng đọc lời Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh Rô-ma 4:23-25 và 5:1-11.
 

   Phần hoạt cảnh và Thánh ca đã đưa hội chúng vào con đường Thập tự mà Chúa Giê-xu đã đi qua, và tận cùng của con đường ấy là đỉnh điểm tình yêu của Ngài qua sự chết trên Thập tự giá. 
 

   Bắt đầu từ câu chuyện của Phi-e-rơ, một môn đệ thân cận với Ngài đã chối Thầy của mình. Có thể dễ dàng trách cứ một Phi-e-rơ nhu nhược nhưng khi nghe tâm sự của ông dường như thấy mình đâu đó, đã đôi lần chối Chúa. Nối tiếp dòng cảm xúc là bài hát "Cho đến mãi mãi" một lần nữa muốn nói lên rằng Chúa yêu và chờ đợi con người quay trở về với Ngài.

Hoạt cảnh: "Phi-e-rơ Chối Chúa" Ban Thanh niên


TC: "Cho Đến Mãi Mãi" Tam ca
 

   Nhìn cảnh đám đông hò hét yêu cầu đóng đinh Chúa trên Thập tự giá, rồi hình ảnh nhu nhược của Phi-lát khi xử án Chúa mà lòng xót xa. Tất cả đã đem Ngài lên Thập tự giá. Nhưng đâu đó vẫn nhìn thấy hình ảnh của chính mình khi sống vô tín, nghi ngờ quyền năng Ngài. "Vì tội lỗi tôi" mà Chúa Giê-xu đã chết.


Hoạt cảnh: "Phi-lát Xử Án Chúa"
 

TC: "Vì Tội Tôi" Bích Huyền
 

   "Via Dolorosa" là con đường thập tự máu mà Chúa Giê-đã bước đi. Cuối con đường ấy Ngài bị treo mình trên Thập tự giá. Đó là "Tình yêu nhiệm màu" mà con người không thể nào hiểu được.


Hoạt cảnh: "Chúa Chịu Đóng Đinh"

 

TC: "Via Dolorosa" Ngọc Hồng


Múa: "Tình Yêu Nhiệm Mầu"  Nhóm múa
 

   Tiếp theo dòng cảm xúc ấy là phần giảng luận của Mục sư Nguyễn Công Nghĩa với chủ đề "CHÚA CHẾT VÌ TÔI". Đó là:

   1/ Chúa chết vì yêu thương tôi (5:5b;5:8a)

   2/ Chúa chết vì tội lỗi của tôi (4:25; 5:6, 5:8c; 5:10)

   3/ Chúa chết để tôi được sống (4:25; 5:1)


MsQn. Nguyễn Công Nghĩa giảng luận
 

   Tình Yêu Ngài đã chinh phục hoàn toàn tấm lòng cứng cỏi của con người, khi Ngài treo thân trên thập tự nơi "Đồi vắng", Ngài đã chứng minh rằng dù con người không xứng đáng được yêu nhưng Ngài vẫn yêu, đó là bản tính yêu thương đời đời của Ngài.


TC: "Đồi Vắng" Ban Tráng niên - Thanh Tráng - Thanh niên
 

   Chương trình khép lại qua Thánh Lễ Tiệc Thánh để nhắc nhau nhớ đến Tình yêu hy sinh của Chúa và nguyện lòng yêu Chúa càng hơn.

Tiệc Thánh

Tác giả bài viết: TTV. TPH