LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH NĂM 2024 CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC
- Chủ nhật - 31/03/2024 23:43
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
LỄ KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH NĂM 2024
CỦA HTTL VĨNH PHƯỚC
Vào sáng Chúa Nhật vừa qua, ngày 31/3/2024 lúc 6h00 HTTL Vĩnh Phước đã có buổi thờ phượng Kỷ niệm Mừng Chúa Giê-xu Phục Sinh với đề tài “NẾU ĐẤNG CHRIST KHÔNG SỐNG LẠI”, Mục sư Nguyễn Công Nghĩa chủ lễ và giảng luận, anh Nguyễn Hữu Đây hướng dẫn chương trình.
Trong không khí vui mừng của ngày Chúa Phục Sinh, toàn thể tín hữu trong Hội Thánh đã tề tựu về nhà thờ vào sáng sớm để thờ phượng, ca ngợi Chúa. Từ các em Ấu nhi đến bậc Cao niên đều vui mừng, hớn hở ra mắt Chúa vào lúc tưng tưng sáng.
Chúa Giê-xu đã sống lại cách vinh quang. Ngài đắc thắng tử thần, bẻ tung xiềng xích của Satan. Vượt từ phần mộ Ngài Phục sanh. Ngôi mộ trống đã minh chứng hùng hồn rằng Ngài đã sống lại, mở ra cho con người một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự hy vọng, được sống và hầu việc Đấng Hằng Sống đang tể trị vũ trụ này.
Sau lời giới thiệu hoan nghênh của người hướng dẫn, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện khai lễ. Hội Thánh vui mừng hát ngợi khen Chúa cùng với ban hát dẫn.
Trong không khí vui mừng của ngày Chúa Phục Sinh, toàn thể tín hữu trong Hội Thánh đã tề tựu về nhà thờ vào sáng sớm để thờ phượng, ca ngợi Chúa. Từ các em Ấu nhi đến bậc Cao niên đều vui mừng, hớn hở ra mắt Chúa vào lúc tưng tưng sáng.
Chúa Giê-xu đã sống lại cách vinh quang. Ngài đắc thắng tử thần, bẻ tung xiềng xích của Satan. Vượt từ phần mộ Ngài Phục sanh. Ngôi mộ trống đã minh chứng hùng hồn rằng Ngài đã sống lại, mở ra cho con người một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự hy vọng, được sống và hầu việc Đấng Hằng Sống đang tể trị vũ trụ này.
Sau lời giới thiệu hoan nghênh của người hướng dẫn, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện khai lễ. Hội Thánh vui mừng hát ngợi khen Chúa cùng với ban hát dẫn.
Anh Nguyễn Hữu Đây hướng dẫn chương trình
Ban hát dẫn
Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện khai lễ
Trong phần chính lễ, lòng hân hoan, vui mừng các lớp tuổi trong Hội Thánh lần lượt ngợi khen Chúa. “Vì Giê-xu sống tôi bước đi với hy vọng, bóng đêm tan dần, lòng luôn vững tin…”, “Ngày nay Christ Phục sinh, lớn tiếng ca khen Con Trời Ngài đã sống hiển vinh. Nào cùng nhau lớn tiếng hòa ca, mừng Giê-xu Christ Phục sinh.”
TC 597: “Vì Giê-xu Sống” - Ban Phụ nữ
TC: “Christ Sống Trong Tôi & Chúa Hằng Sống” - Ban Thiếu Nhi Ấu
Hội Thánh tiếp tục thờ phượng Chúa, đọc Kinh Thánh, nghe thông báo, dâng hiến và cầu thay. Tất cả là của lễ tạ ơn và ngợi khen dâng lên Thiên Chúa.
Thư ký Hội Thánh thông báo
Chấp sự Nguyễn Tưởng cầu thay
Các ban hát tiếp tục tôn vinh Chúa. “Vượt từ phần mộ Ngài Phục sinh. Phục sinh hiển vinh thắng bao quân thù mình. Ngài Phục sinh đem oai quyền ra đánh tan tử thần và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh. Ngài lại sống. Chúa lại sống. Ha-lê-lu-gia Christ Phục sinh.”
TC 103: “Christ Phục Sinh” - Ban Cao niên
TC: “Chúa Phục Sinh” - Ban Trung niên
1/ Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin chúng ta trở nên vô ích.
2/ Nếu Đấng Christ không sống lại thì chúng ta còn ở trong tội lỗi.
3/ Nếu Đấng Christ không sống lại thì những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời.
Mục sư Quản nhiệm có sứ điệp Phục sinh cho Hội Thánh
Anh Võ Hồng Trung cầu nguyện
Mục sư Quản nhiệm chúc phước