LỄ TANG ÔNG TRẦN THẾ HƯƠNG

LỄ TANG ÔNG TRẦN THẾ HƯƠNG
LỄ TANG ÔNG TRẦN THẾ HƯƠNG
 

LỄ TANG ÔNG TRẦN THẾ HƯƠNG
 

       Ông Trần Thế Hương sinh ngày 05/12/1944 tại Tam Kỳ, Quảng Nam sớm mồ côi cha, năm 1949, khi mới 5 tuổi,ông và người em gái là cô Trần Thị Lý đã theo mẹ vào Nha Trang sinh sống. Cụ bà thân sinh làm việc ở Thánh Kinh Thần Học Viện nên hai anh em ông được theo học tại trường Bết-lê-hem. Năm 1974, cô Lý du học và định cư ở nước ngoài. Riêng ông, vẫn ở lại và làm thông ngôn tại Chẩn Y Viện Tin Lành NhaTrang.

 

       Năm 1968 ông lập gia đình với bà Trần Thị Ngọc Hương, con gái của ông bà Trần Văn Phú, cùng sinh hoạt ở Hội thánh Tin Lành Vĩnh Phước- Nha Trang. Ông bà đã sinh hạ được 4 con gồm 03 trai và 01 gái và 05 cháu nội 02 cháu ngoại.
 

       Sống một cuộc đời tin kính Chúa, sẵn lòng hầu việc Chúa và phục vụ Hội Thánh khi có cần, ông cũng là một tín hữu trung tín của Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước. Ông từng góp phần với Hội thánh trong chức vụ Chấp sự và là Trưởng ban Trang trí trong nhiều năm với biệt tài cắt chữ rất chuẩn xác nên được mọi người biết đến. Ông Trần Thế Hương có một cuộc sống khá tĩnh lặng nên ít ai biết ông đã có một thời niên thiếu vất vả khi phải sống trong cảnh mồ côi cha ngay từ nhỏ, dù vậy ông vẫn trung tín, yêu mến Chúa, nêu gương tốt cho con cháu của mình. 
 

       Khi ông lâm bệnh, Cô con gái ở Đồng Tháp đã không về được do xã hội đang giãn cách vì dịch lệ, con trai út của ông cũng đã về nước Chúa vài năm trước đây, vì vậy bên cạnh ông lúc cuối đời, chỉ có gia đình của hai người con trai còn lại đã tận tình chăm sóc. Cách nay gần hai tháng, ông lâm trọng bịnh. Dầu được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa,con cái trong gia đình ngày đêm kề cận,. Hội Thánh Chúa dốc lòng cầu nguyện, thăm viếng...nhưng trong ý muốn tốt lành của Đấng hằng chăn giữ ông, vào lúc 14g30 ngày 13/07/2021, Ngài đã đưa ông về yên nghỉ trong nước vinh hiển đời đời của Ngài, sau 77 năm làm khách lữ hành trên trần thế.


 

       Từ giã cõi tạm mà ông đang ở trọ,để lại đàng sau những tranh chiến hư không, ông đã kết thúc sự chạy để giờ đây đang vui hưởng trong nước Thiên Đàng.

 

       Dẫu biết cuộc đời là cõi tạm,nhưng sự ra đi của ông trong lúc xã hội đang giãn cách, vẫn để lại niềm thương tiếc vô hạn trong lòng con cháu, sự bùi ngùi cho Hội Thánh Chúa khi không thể tiễn ông một chặng đường. Ông Trần Thế Hương đã đánh trận tốt lành,đã sắt son với niềm tin mà mình theo đuổi.
 

       Hội Thánh Chúa đã cử hành lễ tang cho ông tại tư gia thuộc phường Vĩnh Hải:

       -Lễ Nhập Quan vào lúc 19h00,ngày 13/07/2021


Cs. Nguyễn Thị Như Quý hướng dẫn chương trình Lễ Nhập Quan

 

       -Lễ Di Quan vào lúc 16h00,ngày 14/07/2021

       -An Táng tại Nghĩa Trang Khổng Học.

       Do Mục Sư Nguyễn Công Nghĩa, quản nhiệm Hội Thánh thực hiện và dùng Lời Chúa an ủi, khích lệ Tang quyến.


Ms. Nguyễn Công Nghĩa chia sẻ Lời Chúa




 

       Lễ Tang tuy thưa vắng do điều kiện khách quan không cho phép, nhưng tang quyến đã rất ấm lòng vì sự quan phòng của Đấng quyền năng, đầy lòng thương xót, sự chia sẻ, nhắn tin phân ưu, khích lệ, an ủi của Hội Thánh Chúa, của thân bằng, quyến thuộc. 
 

       Nguyền xin Thần An Ủi luôn ở cùng với Tang quyến

                               Người viết: TLA