TIN VUI CHO VÙNG ĐẤT MỚI - ĐẮC LỘC

TIN VUI CHO VÙNG ĐẤT MỚI - ĐẮC LỘC
"Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết." (Giê-rê-mi 33:3) Thật đúng như Lời Chúa phán, Đức Chúa Trời đã nhậm lời Cầu nguyện tha thiết của tôi tớ và con dân Chúa tại Hội Thánh Vĩnh Phước. Ngài đã làm việc lớn, vượt quá sự suy tưởng của con người cho Hội Thánh nói chung, và Khối Truyền giáo nói riêng.


TIN VUI CHO VÙNG ĐẤT MỚI - ĐẮC LỘC

 

            "Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết." (Giê-rê-mi 33:3) Thật đúng như Lời Chúa phán, Đức Chúa Trời đã nhậm lời Cầu nguyện tha thiết của tôi tớ và con dân Chúa tại Hội Thánh Vĩnh Phước. Ngài đã làm việc lớn, vượt quá sự suy tưởng của con người cho Hội Thánh nói chung, và Khối Truyền giáo nói riêng.
 

            Như đã đưa tin trong những bài viết trước, khi nhìn thấy công việc Chúa đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại thôn Đắc Lộc, các Nhân sự của Khối Truyền giáo vô cùng ao ước tại nơi đây sẽ có được một ngôi Nhà Nguyện, để việc thờ phượng Chúa và sinh hoạt của các tín hữu được thuận lợi, đồng thời Tin lành được vang ra khắp nơi, người dân sẽ biết nhiều hơn về đạo cứu rỗi của Chúa Giê-xu, cùng những việc thiện nguyện có những ảnh hưởng tốt trên cộng đồng sẽ được thực hiện nơi đây.
 

            Tối thứ hai lúc 19h, Ban Trị sự, Chấp sự của Hội thánh đã họp và quyết định mua một ngôi nhà ở tại địa phương Đắc lộc, để đáp ứng cho nhu cầu phát triển Hội thánh tại đây. 
 

            Khi nhận được tin vui ấy, Khối Truyền giáo vô cùng vui mừng trong xúc động. Đã có những giọt nước mắt lăn dài trong hạnh phúc, bởi lẽ Đức Chúa Trời đang khởi làm việc lớn cho Hội thánh, thông qua những Nhân sự đơn sơ nhưng tấm lòng đầy tràn tình yêu Chúa, sốt sắng, mạnh mẽ ra đi dù gặp vô vàn khó khăn, chống đối, họ đang mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này. Điều đặc biệt hơn nữa, chính Đức Chúa Trời đã điều khiển, tể trị tấm lòng khiến cho toàn Ban Trị sự, Chấp sự đều đồng lòng, hiệp ý đưa ra quyết định quan trọng nầy. Cảm tạ ơn Chúa. 
 

            Ngay sáng hôm sau, đại diện Ban Trị sự-Chấp sự của Hội thánh có ông Thư kí Nguyễn Hoàng Thảo  cô Thủ quỹ Huỳnh Thị Mỹ Huệ, Chấp sự Đỗ Minh Khánh cùng ông Ủy viên Trần Lê Hiếu, trưởng khối Truyền giáo gặp gỡ trao đổi với các nhân sự tại phòng Truyền giáo. Những ánh mắt nhìn nhau tràn đầy xúc động và thầm cảm ơn Chúa.  Chúa thật vĩ đại. Sau đó các đại diện Hội thánh đã đến gặp và làm việc với gia đình của người bán nhà. Đôi bên đã đạt được thoả thuận mua bán và đang tiến hành các thủ tục pháp lý để Hội thánh sớm đưa vào sử dụng cho công việc Chúa tại nơi đây. 
 

            Tràn ngập niềm vui mừng, các nhân sự Truyền giáo quyết định đầu tư cho vương quốc của Ngài bằng cách cùng góp với nhau được 23 triệu đồng để sẻ chia gánh nặng tài chính của Hội thánh. Thật ngợi khen Chúa. 
 

            Đây mới là khởi đầu cho công việc lớn, lạ của Đức Chúa Trời và sẽ còn muôn vàn khó khăn phía trước, bởi lẽ Sa tan đâu dễ để cho đạo Chúa phát triển, nó sẽ tìm mọi cách phá hủy công việc của Ngài. Nhưng chúng ta quyết nương cậy nơi một Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài là Đấng sẽ chiến cự, còn chúng ta chỉ yên lặng chờ đợi Ngài trong sự thuận phục và vâng lời. Chúng ta có quyền mơ trong những ngày tháng tới, tại nơi đây -vùng đất cằn cỗi nhưng đầy hy vọng này- sẽ sớm có một ngôi Nhà thờ thật đẹp để dâng lên cho Chúa, một nơi xứng đáng cho Chúa ngự, và tất cả những người dân nghèo nơi đây đều biết về Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu.


            Một số hình ảnh ghi nhận được:
 


Khối Truyền giáo học Lời Chúa
 


Chụp hình lưu niệm






Thực hiện việc mua nhà
 

TTV-KTG