TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH NHÓM KHIẾM THÍNH

TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH NHÓM KHIẾM THÍNH
Lúc 19h30, Thứ Bảy 14/12/2013, tại nhà thờ Vĩnh Phước có chương trình Mừng Chúa Giáng Sinh và Truyền giảng của Nhóm Khiếm Thính. Hiện diện gồm có các bạn trong Nhóm Khiếm thính của Hội Thánh, Khiếm thính thân hữu và tín hữu tham dự, trên 100 người (thân hữu trên 50 người).

 
               TRUYỀN GIẢNG GIÁNG SINH NHÓM KHIẾM THÍNH

               Lúc 19h30, Thứ Bảy 14/12/2013, tại nhà thờ Vĩnh Phước có chương trình Mừng Chúa Giáng Sinh và Truyền giảng của Nhóm Khiếm Thính. Hiện diện gồm có các bạn trong Nhóm Khiếm thính của Hội Thánh, Khiếm thính thân hữu và tín hữu tham dự, trên 100 người (thân hữu trên 50 người).

               Các bạn đã có một chương trình sinh động, với chủ đề: TIẾNG HÁT NGƯỜI CHĂN CHIÊN, câu gốc: Lu-ca 2:20.

               Cô Mỹ Huệ có lời chào mừng, Tđ. Thanh Lâm cầu nguyện khai lễ.

               Qua người hướng dẫn, từng lời giới thiệu về người chăn chiên và công việc của họ cùng với đặc ân Chúa dành cho, họ đã được nhận sứ điệp giáng sinh và đến tôn thờ Hài nhi Giê-xu đầu tiên. Các bài hát tôn vinh Chúa bằng ngôn ngữ khiếm thính sinh động, đầy hình ảnh và cảm xúc như tốp ca:Tiếng Hát Người Chăn (Nữ Khiếm thính), múa: Cuộc Đời Chăn Chiên (Tốp múa), song ca: Nỗi lòng Mục Tử, múa: Đêm Yên Lặng, và đặc biệt mới lạ với tiết mục kịch điệu bộ: Đêm Thánh, đã đem lại cảm xúc cho người dự. Chương trình nối tiếp với tam ca: Người Ơi Có Biết chăng? và nhạc kịch: Cuộc Sống Con Người, mô tả cuộc sống giả tạo của mỗi người với một mặt nạ khác nhau: sắc đẹp, hung bạo, kiêu ngạo, diễn viên hài. Chỉ khi giao cho Chúa con người cũ với chiếc mặt nạ của mình, quyền năng Chúa mới đổi mới tâm linh như những trái tim đồ hồng…

               Msnc. Đinh Thuận có lời kết luận cùng kêu gọi thân hữu tiếp nhận Chúa. Kết quả Chúa cho có 4 người lớn, 2 thiếu nhi cầu nguyện tin Chúa. Sau giờ nhóm, cầu nguyện cho 2 em thiếu niên tin Chúa nữa. Như vậy có 6 lớn, 2 nhỏ tin Chúa.

               Chương trình chấm dứt lúc 21h15 sau lời cầu nguyện của ông Tk. Nguyễn Tưởng. Toàn thể các bạn ở lại chụp hình lưu niệm và dự bữa ăn giáng sinh thân mật.

               Sau đây là một số hình ảnh:

 

Cô Mỹ Huệ có lời chào mừng


Tđ. Nguyễn Hoàng Thanh Lâm cầu nguyện khai lễ


Hát: "Lúc Kẻ Chăn Bầy" 


Hướng dẫn chương trình


TC: "Tiếng Hát Người Chăn" - Nữ Khiếm thính


Múa: "Cuộc Đời Chăn Chiên" - Tốp múa


TC: "Bài Ca Mục Tử" - Nam Khiếm thính


Song ca: "Nỗi Lòng Mục Tử" 




TC: "Đêm Yên Lặng" - Tốp múa






 Thánh nhạc minh họa: "Đêm Thánh"


Đọc Kinh Thánh: Luca 2:20


Tam ca: "Người Ơi Có Biết Chăng" - Thoa & Thúy & Thảo




Nhạc kịch: "Cuộc Sống Con Người" - Khiếm thính


Kết luận - Kêu gọi - MsNc. Đinh Thuận


Cầu nguyện cho thân hữu tin Chúa


TC: "Người Trần Hỡi" - Hợp ca


Tk. Nguyễn Tưởng cầu nguyện kết thúc


Chụp hình lưu niệm