07:34 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 13343

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 261917

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22991324

Trang nhất » Thông báo » Chi Hội

Cụ bà Quả phụ Mục sư Nguyễn Anh về nước Chúa

Thứ ba - 10/09/2013 21:25
Cụ bà Quả phụ Mục sư Nguyễn Anh về nước Chúa

Cụ bà Quả phụ Mục sư Nguyễn Anh về nước Chúa

Cụ bà QpMs. Nguyễn Anh (Nhũ danh Tạ Thị Kiểu), sau thời gian sinh hoạt với HTTL. Vĩnh Phước đã đi đoàn tụ tại Mỹ năm 2006 với con gái là Bà Ms. Nguyễn Văn Huệ. Sinh hoạt với Hội thánh Chúa tại Dallas - Texas được 7 năm. Ngày 6/9/2013, đẹp ý Chúa bà đã được yên nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 95 tuổi.
             
 Cụ bà Quả phụ Mục sư Nguyễn Anh về nước Chúa 

             Cụ bà QpMs. Nguyễn Anh (Nhũ danh Tạ Thị Kiểu), sau thời gian sinh hoạt với HTTL. Vĩnh Phước đã đi đoàn tụ tại Mỹ năm 2006 với con gái là Bà Ms. Nguyễn Văn Huệ. Sinh hoạt với Hội thánh Chúa tại Dallas - Texas được 7 năm. Ngày 6/9/2013, đẹp ý Chúa bà đã được yên nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 95 tuổi.

             MsQn, MsNcPQn, Ban Trị sự-Chấp sự cùng toàn thể Hội thánh Chúa tại Vĩnh Phước có lời phân ưu và cầu xin Chúa an ủi tang quyến.

             Sau đây, xin giới thiệu bài tiểu sử đọc trong lễ tang của cụ:


TIỂU SỬ MỘT NGƯỜI NỮ
ĐƯỢC PHƯỚC SỐNG LÂU

 
           Nếu có một người phụ nữ Việt Nam sống có ý nghĩa với Đạo Chúa gần trọn một thế kỷ, Nếu có một bà mẹ Việt Nam đã từng trải qua các triều đại thời phong kiến, thời Pháp thuộc, trải qua chế độ Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hoà, rồi chế độ Cộng Sản tại Việt Nam và rồi trong buổi xế chiều của cuộc đời lại được an hưởng tuổi già trong xã hội dân chủ tự do Hoa Kỳ. Nếu có một người làm nhân chứng cho giá trị biến đổi của Đạo Chúa, một thực chứng cho khả năng duy trì và phát triển của Hội Thánh Chúa tại Việt Nam. Nếu có một người suốt đời tin kính Chúa và trung tín theo Chúa đến cùng, một người hết lòng góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa trên quê hương Việt Nam trước đây và nay trên đất Mỹ. Nếu có một người nữ được phước sống lâu, đẹp lão… người đó là Bà Mẹ, Bà Ngoại, Bà Cố chúng tôi:
 

           Quả Phụ Mục Sư Nguyễn Anh Nhũ Danh là Tạ Thị Kiểu

           Bà sinh năm 1918 tại làng Vạn Tuợng, tỉnh Quảng Ngãi trong một gia đình tin thờ Chúa rất sớm khi Tin Lành mới đến Việt Nam. Thân sinh của bà là Bá Hộ Tạ Minh Châu, cũng là trái đầu mùa của HTTLVN tại Quảng Ngãi dưới thời hầu việc Chúa của cố Mục Sư Ông Văn Trung.

           Thời trẻ bà sống bằng nghề buôn bán, khi đến tuổi lập gia đình bà được gã cho Mục Sư Nguyễn Anh, vốn là một thầy giáo và thầy thuốc bắc sống ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Qua năm 1955, ông bà được Chúa kêu gọi dâng mình vào Trường Kinh Thánh tại Đà Nẵng để được trang bị thành người hầu việc Chúa trọn thời gian. Sau hai năm học ông bà được bổ nhiệm tập sự tại Hội Thánh Thăng Bình thuộc tỉnh Quảng Nam. Trong một thời gian ngắn, với sự xức dầu của Chúa và lòng tận tụy hầu việc Chúa của ông bà, Hội Thánh được vững lập và phát triển, từ số tín đồ 30 người đã tăng lên hơn 200 người trước khi ông bà từ giã trở về Trường Kinh Thánh học lớp tốt nghiệp. Trong thời gian nầy, ông bà còn gầy dựng thêm được một Hội Thánh nhánh tại Bình Quế (cũng thuộc tỉnh Quảng nam). Đây là một kết quả lớn lao bất ngờ Chúa cho mà ai cũng đều nhìn thấy.

           Sau khi tốt nghiệp Trường Kinh Thánh năm 1960, ông bà được bổ nhiệm đến làm chủ toạ Hội Thánh tại Đại An và tiếp tục phục vụ Chúa trải qua 3 nhiệm kỳ (tổng cọng 6 năm). Bà kể lại là Hội Thánh phát triển đáng kể tại vùng đất nầy, có nhiều người mới tin Chúa, nhiều gia đình mới được thành lập.  Có lần có một đại gia đình 60 người đã xin cầu nguyện tin Chúa cùng một ngày. Đó là gia đình cụ Nguyễn Thái ở làng Thái Sơn, Đại An. Gia đình nầy ngày nay đã sinh sôi nẩy nở lên mấy trăm người và có một người con trưởng của cụ Thái là ông Nguyễn Văn Sơn hiện đang sinh hoạt tại HTTL ở Philadelphia. Con cháu của đại gia đình nầy vẫn còn đứng vững trong Chúa cho đến nay. Cũng trong khoảng thời gian nầy, chức vụ của ông bà đã ảnh hưởng đến đời sống nhiều tín hữu và có một số thanh niên đã được khích lệ dâng mình trở thành người hầu việc Chúa. Trong số đó vẫn còn những người đứng vững trong chức vụ cho đến ngày nay như MS Võ Xuân (Atlanta), MS Nguyễn Xuân Bảo, MS Nguyễn Xuân Mai, MS Võ Văn Hơn, MS Nguyễn Đình Chương (California), MS Đỗ Vĩnh Tường (Iowa), MS Nguyễn Văn Nghi (Houston)...

           Chiến tranh Việt Nam xảy ra tàn khốc tại Quảng Nam, ông bà cố giữ gìn bầy chiên Chúa bằng cách cứ sống trong vùng bom đạn và phải ngủ trong hầm trú ẩn đào dưới lòng nhà thờ trong một thời gian dài. Ông đã mắc bệnh nan y là ung thư huyết mà không biết.

           Vì không thể tiếp tục sống ở làng quê, ông bà đã di chuyển về thành phố Đà Nẵng. Ngay sau đó ông được HTTL Hội An mời làm chủ tọa, ông nhận lời đến đây hầu việc Chúa, nhưng ở đây không bao lâu ông đã qua đời về với Chúa vì trọng bịnh vào năm 1966.

           Bà quả phụ Mục Sư Nguyễn Anh về lại sống ở Đà Nẵng và dự phần hầu việc Chúa với Hội Thánh qua Ban Chứng Đạo, và dạy Trường Chúa Nhật. Đến năm 1972, bà và gia đình di chuyển về Nha Trang và tiếp tục sinh hoạt phục vụ Chúa ở HTTL Vĩnh Phước. Tại đây bà thành lập gia đình cho người con gái tức là bà MS Nguyễn Văn Huệ. Hôn lễ được phép cử hành ngay tại Viện Thần Học Nha Trang năm 1973.

           Đến năm 1975, bà cùng với gia đình MS Nguyễn Văn Huệ đến hầu việc Chúa tại HTTL thành phố Đà Lạt, kiên cường trải qua nhiều khó khăn trong chức vụ và đời sống. Qua năm 1985 bà về cất nhà và sống tại Hòn Chồng, Nha Trang. Đến năm 2006, bà được ông bà MS Huệ bảo lãnh đoàn tụ với gia đình tại thành phố Dallas và sinh hoạt thờ phượng Chúa hằng tuần với Hội Thánh Báp-tít Đức Tin cho đến nay.

           Ngày nay khi có cơ hội gặp lại các tôi con Chúa ở khắp nơi nhất là vùng Quảng Nam Đà Nẵng thì hầu như ai cũng đều nhắc nhở về đời sống tận tụy và công khó của ông bà cụ MS Nguyễn Anh trước đây.

           Bà cụ MS Nguyễn Anh là người tôi tớ Chúa trung kiên, bà có tinh thần truyền giáo, thích làm chứng đạo với bất cứ ai, bất cứ ở đâu. Tính tình bà thích tự lập, siêng năng, cần cù, nghiêm khắc nhưng yêu thương hoà đồng với người khác. Bà thích hát thánh ca, thích học thi Kinh Thánh và đã từng đoạt giải nhất trong lớp học với các cụ bà cùng lứa tuổi. Bà có khiếu kể chuyện hấp dẫn, lưu loát, bà thích dùng ân tứ của mình để góp phần làm vui thêm cho bầu không khí sinh hoạt của quý bà trong Nhóm Phụ Nữ Ta-bi-tha do bà quả phụ Mục Sư Nguyễn Xuân Hà hướng dẫn.

           Trải qua một năm nay, vì tuổi già, thân thể bà trở nên yếu vì bệnh tim mạch, huyết áp cao, có nước trong phổi. Dầu vậy tinh thần bà cụ minh mẫn, sáng suốt, trí nhớ tốt và luôn mở miệng cười hoà nhã với mọi người. Trung thành với Chúa, hiệp nhất với Hội Thánh, bà cụ quả phụ MS Nguyễn Anh là tấm gương sáng trung tín cho nhiều tín hữu khác noi theo. Đẹp ý Chúa đã cho bà trút hơi thở cuối cùng vào lúc 2 giờ chiều ngày 6 tháng 9 năm 2013 tại Heritage Garden Nursing Home. Bà qua đời cách bình an, nhẹ nhàng, không đau đớn. Sự ra đi của bà theo thời điểm của Chúa thật trọn vẹn đã để lại trong lòng nhiều người từ trong Hội Thánh đến các con cháu trong gia đình sự cảm phục, và tình cảm quý mến, tiếc thương.

           Bà có 2 con rễ đang hầu việc Chúa. Đó là MS Nguyễn Văn Huệ (Dallas) và MS Cao Văn Quang (Ban Mê Thuột). Có cháu ngoại là MS Lê Cao Trọng Đạo (Tân Hiệp, Đồng Nai), và các con cháu khác cũng đang hầu việc Chúa như MS Nguyễn Bích Sơn (Hoà Khánh, Đà Nẵng). Bà MS Ngô Văn Bữu (Sài Gòn), Bà MS Nguyễn Thanh Ngà (Maryland) và Bà MS Trương Văn Bồn (Florida). Bà có tất cả 5 cháu ngoại và 8 cháu cố.

           Cảm ơn Chúa sau một đời tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa bà cụ MS Nguyễn Anh đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin và được lãnh phần thưởng từ Chúa. Bà hưởng thọ 95 tuổi.
 
    Bà Ms. Nguyễn Văn Huệ
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn