Đang truy cập : 16
Hôm nay : 1071
Tháng hiện tại : 217547
Tổng lượt truy cập : 19779909
“Cả dân Y-sơ-ra-ên, nam hay nữ, phàm ai có lòng cảm động xui cho mình tình nguyện quyên vào các công việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn nơi Môi-se, đều đem dâng cho Đức Giê-hô-va các lễ tình nguyện vậy” (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:29).
Chờ Đợi Trong Hy Vọng
Kinh Thánh: Rô-ma 12:9-13
“Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện”. Rô-ma 12:12.
Sứ đồ Phao-lô thúc giục con cái Chúa “Hãy yêu thương nhau thân thiết … “Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” khi chúng ta “cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách” (Rô-ma 12:10-13). Vậy nên, khi chúng ta hết lòng phục vụ người khác, cũng hãy tin cậy Chúa là Đấng nhìn thấy và chu cấp ngược lại cho chúng ta.
Khi cuộc sống của chúng ta thay đổi trong chớp mắt, chúng ta hoặc những người thân yêu có thể sẽ đối diện với hoàn cảnh quá sức chịu đựng. Nhưng khi sẵn lòng chia sẻ mọi điều Chúa đã ban cho khi chúng ta trông đợi Ngài, chúng ta có thể nương dựa nơi tình yêu bền bỉ của Ngài, không phải một mình nhưng cùng với nhau.
SUY NGẪM
Làm cách nào để bạn có thể cầu nguyện và hỗ trợ vật chất cho ai đó đang cần trong hôm nay, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh này? Chúa đã sử dụng người khác để cung cấp sự giúp đỡ hữu hình cho bạn khi bạn chờ đợi Ngài như thế nào?
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin giúp con yêu thương người khác khi con chờ đợi Ngài hành động. Xin giúp con bền lòng tin cậy và phó thác mọi ước muốn cho Ngài.
(Sưu tầm)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn