12:57 EST Thứ ba, 05/12/2023

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 7835

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91302

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 21948047

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Hành Đạo Và Dạy Đạo

Hành Đạo Và Dạy Đạo

“Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng” (câu 19).

Xem tiếp...

Điều Không Thể Thấy

Thứ ba - 25/05/2021 18:00
Điều Không Thể Thấy

Điều Không Thể Thấy

Kinh Thánh: Lu-ca 16:19–31 Nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ. Lu-ca 16:31


Điều Không Thể Thấy
 

     Kinh Thánh: Lu-ca 16:19–31
 

     Nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ. Lu-ca 16:31
 

     Nhà văn C. S. Lewis đã nói rằng: “Những ai không thấy được (Chúa) trên đất thì cũng sẽ khó có thể thấy Ngài ngoài không gian”.
 

     Chúa Jêsus đã cảnh báo chúng ta về sự chối bỏ Đức Chúa Trời trong đời này. Ngài kể câu chuyện về hai người nọ qua đời – một người giàu không có thời gian cho Chúa, và La-xa-rơ, một người nghèo nhưng giàu đức tin (Lu. 16:19-31). Trong nỗi đau khổ dày vò, người giàu cầu xin cho anh em của mình còn sống trên đất, cho họ có cơ hội biết & tin Chúa. Ông van nài Áp-ra-ham: “Xin sai La-xa-rơ” đến. “Nếu có người chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn” (c.27, 30). Áp-ra-ham đáp: “Nếu họ không chịu nghe Môi-se và các nhà tiên tri thì dù có người chết sống lại cũng không thuyết phục được họ” (c.31).
 

     Oswald Chambers đã viết: “Thấy rồi thì không còn gọi là tin nữa. Chúng ta hiểu những gì mình thấy theo điều chúng ta tin”.
 

     Suy ngẫm: Bạn tin điều gì về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và sự phục sinh của Đấng Christ? Niềm tin ảnh hưởng thế nào đến những quyết định hằng ngày của bạn?
 

     CẦU NGUYỆN

     Lạy Cha, hôm nay con cầu nguyện cho chính con & những ai chưa tin Ngài. Xin kéo họ đến với Ngài bằng tình yêu và năng quyền êm dịu của Thánh Linh.


-Sưu tầm-

(Tim Gustafson)

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn