Đang truy cập : 61
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 57
Hôm nay : 2393
Tháng hiện tại : 6993
Tổng lượt truy cập : 18885083
“Ấy là Đức Chúa Giê-xu, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết Ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ Ta” (câu 23-25).
Lòng tốt vô danh
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:1-4
“Nhưng khi con làm việc thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì.” Ma-thi-ơ 6:3
Ma-thi-ơ chương 6 chép về những lời dạy của Chúa. Khi phê bình những người phô trương việc bố thí cho người nghèo (c.2), Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ cách ban cho khác hơn. Thay vì dùng việc từ thiện để phô trương chính mình và sự hào phóng của mình, Ngài dạy họ ban cho cách kín đáo, như thể tay trái cũng không biết tay phải đang ban cho (c.3)!
Lời Chúa nhắc nhở tôi rằng mục đích của việc ban cho không phải là vì chính mình. Chúng ta ban cho chỉ bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta cách rời rộng (II Côr. 9:6-11). Khi ban cho cách kín đáo và hào phóng, chúng ta sẽ phản chiếu bản tính của Chúa và dâng lên Ngài mọi sự tạ ơn mà chỉ một mình Ngài xứng đáng nhận (c.11).
Suy ngẫm: Hôm nay bạn quyết định sẽ giúp đỡ ai?
Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài vì tình yêu và sự ban cho rời rộng của Ngài. Xin giúp chúng con chia sẻ những điều Ngài ban cách rời rộng và kín đáo cho những người xung quanh.
(Sưu tầm)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn