Đang truy cập : 29
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 26
Hôm nay : 345
Tháng hiện tại : 219035
Tổng lượt truy cập : 16960486
“Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi Thiên 119:10-11).
TĨNH TÂM GIÁNG SINH 2021 – MÙA VỌNG
ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI CỦA MA-RI
Kinh Thánh: Lu-ca 1:46–55 (TTHĐ)
Ma-ri nhận thức được một điều hết sức đặc biệt về Đức Chúa Trời: Chúa sắp sửa thay đổi cả một tiến trình lịch sử của nhân loại, ba thập kỷ quan trọng nhất mọi thời đại sắp được bắt đầu.
Vậy, Đức Chúa Trời ở đâu? Chúa bày tỏ chính Ngài thông qua hai người phụ nữ khiêm nhường, ít ai biết đến—bà Ê-li-sa-bét thì già nua và hiếm muộn, còn cô Ma-ri là một trinh nữ trẻ tuổi. Ma-ri vô cùng xúc động trước khải tượng mà Chúa bày tỏ cho cô thấy: Chúa “đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài”. Tâm linh cô xướng lên bài ca tôn ngợi Chúa. Đây là điều hết sức kỳ diệu: Một Đức Chúa Trời cao trọng và vĩ đại lại yêu thương những con người hèn mọn. Một Đức Chúa Trời cao trọng và vĩ đại lại chọn sử dụng những con người bình thường cho kế hoạch cứu chuộc của Ngài. Điều này khơi lên niềm vui bất tận trong lòng Ma-ri.
…..
Do đâu tôi được hưởng vinh hạnh Chúa viếng thăm tôi?
CẦU NGUYỆN:
Kính lạy Đức Chúa Trời.
Ngài là Đấng cao trọng và vĩ đại vô cùng. Chính Ngài đã đoái thương đến con, một con người hèn mọn. Con ngợi khen Chúa về tình yêu của Ngài dành cho con. Xin Chúa dùng con làm sáng danh Ngài.
Con cầu nguyện nhân danh Cứu Chúa Giê-xu, A-men!….
Mời Hội Thánh cùng lắng nghe bài tĩnh nguyện tại đường link dưới đây:
https://www.youtube.com/
Biên dịch & thực hiện: Nhóm Thông Công, 2021
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn