Đang truy cập : 103
Hôm nay : 15477
Tháng hiện tại : 353686
Tổng lượt truy cập : 20962343
“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).
TĨNH TÂM GIÁNG SINH 2021 – MÙA VỌNG
[VÀNG, MỘC DƯỢC VÀ NHŨ HƯƠNG]
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:10–11 (TTHĐ)
“Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược.”
Kinh Thánh cho biết: Đức Chúa Trời cũng chẳng cần tay con người phục vụ như thể Ngài cần điều gì đó từ họ (Công Vụ 17:25). Tặng phẩm của các thông thái không phải được dâng tặng vì Chúa Giê-xu đang cần sự giúp đỡ hay đang lúc kinh tế khó khăn. Sẽ là một sự bất kính cho một vị vua cao quý nếu những vị khách ngoại quốc này có ý định như vậy.
Dĩ nhiên, các tặng phẩm cũng không nhằm mục đích mua chuộc hay hối lộ. Phục Truyền 10:17 có chép: “Chúa chẳng nhận của hối lộ.” Vậy thì, những của lễ này thực sự có ý nghĩa gì? Bằng cách nào mà chúng lại trở thành những của lễ của sự thờ phượng Chúa?
Mời Hội Thánh cùng lắng nghe bài tĩnh nguyện đầy đủ tại đường link dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?
Ao ước loạt bài tĩnh tâm Mùa Vọng sẽ dẫn dắt Hội Thánh trong việc khám phá Tin Tốt Lành, Niềm Vui Trào Dâng.
#TinhtamGiangSinh2021 #
Biên dịch & thực hiện: Nhóm Thông Công, 2021
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn