Đang truy cập : 32
Hôm nay : 3885
Tháng hiện tại : 141781
Tổng lượt truy cập : 21998526
CHUYẾN ĐI DÃ NGOẠI CỦA BAN TRÁNG NIÊN HTTL VĨNH PHƯỚC NHÂN DỊP PHỤC SINH 2021
Hòa cùng niềm vui ngày Chúa Phục Sinh, sáng Chúa nhật 04/4/2021, sau giờ nhóm của Hội Thánh, Ban Tráng niên đã có một ngày dã ngoại thật vui vẻ tại điểm du lịch Hồ Kênh Hạ, thuộc xã Phước Đồng Nha Trang với khoảng 50 người tham gia.
Ánh mắt hân hoan, nụ cười rạng rỡ, bước chân vội vàng của mọi người làm cho chuyến đi thêm sôi nổi, hào hứng. Khi mọi người đã yên vị lấp đầy những hàng ghế của chuyến xe, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Công Nghĩa đã có lời Cầu nguyện cho chuyến dã ngoại được bình an, vui vẻ.
9g30 xe khởi hành. Tiếng hát vang lên làm lòng người rạo rực, tiếng cười bắt đầu râm ran khi MC Anh Tuấn có những câu nói hài hước, dí dỏm khiến mọi người cười vui thích thú. Sau 30 phút xe đến nơi. Mọi người hối hả chuyển vật dụng vào điểm sinh hoạt. Các anh nam khiên vác đồ nặng, còn các chị nữ mang những đồ nhẹ hơn. Tất cả cùng nhau vận chuyển đồ đạc vào trại cách nhanh chóng.
Sau hơn 20 phút nghỉ ngơi lấy lại sức, mọi người cùng bắt tay vào việc. Các anh nam chuẩn bị âm thanh, nhạc cụ để giờ sinh hoạt thêm phần sinh động. Các chị nữ cũng đâu kém cạnh gì, những đôi tay thoăn thoắt nhịp nhàng cho ra những đĩa trái cây thật ngon, trang trí đẹp mắt.
Khi khâu chuẩn bị đã xong, buổi sinh hoạt bắt đầu. Mục sư có lời Cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa. Sau đó lời ca tiếng hát hòa cùng tiếng đàn ghi ta trầm bổng quyện với nhau như một khúc thiên ca giữa núi rừng. MC Anh Tuấn dí dỏm vui tươi mang tiếng cười đến cho mọi người.
Chị Mỹ Huệ với phần cử điệu thật duyên đem đến cho mọi người trải nghiệm sự mới lạ qua ngôn ngữ của người khiếm thính. Ai cũng cười vui.
Vui hơn hết là có 3 thân hữu đi cùng với cô Lệ Hằng cùng hòa mình vào sinh hoạt chung với mọi người. Đây là dịp để tất cả anh chị em bày tỏ tinh thần hiệp một, yêu thương cùng cách chơi "đẹp" của người tin Chúa để qua đó có sự thu hút họ đến với Chúa Giê-xu.
Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng, chương trình tiếp tục lúc 1h30 chiều với phần tổ chức sinh nhật cho các anh chị em tráng niên sinh vào Quý I. Có 1 thân hữu cũng được dự phần trong dịp này. Ai ai cũng vui và niềm vui như nhân lên gấp đôi khi những món quà được trao gởi cho các anh chị. Sau đó Mục sư đã có lời cầu nguyện đặc biệt cho các anh chị em. Nguyện Chúa ban sức mới, ban phước trên cuộc sống và dùng các anh chị trong sự phục vụ Chúa.
Anh chị Rôn-Vân tiếp nối bằng một trò chơi có thưởng thật vui nhộn, mọi người hào hứng tham gia vì ai cũng muốn đem phần thưởng cao nhất về cho tổ của mình. Cùng vỡ òa trong niềm vui vì ai cũng là người chiến thắng.
Mục sư có 3 câu đố thật là hóc búa với phần thưởng rất cao dưới "1 tỉ đồng", ai cũng hớn hở tham gia, mong lấy được phần thưởng của Mục sư nhưng quả thật là khó... Vậy mà vẫn có được 3 anh chi em nhận được phần thưởng to lớn này.
Buổi thông công khép lại lúc 4g chiều. Trải qua một ngày nói nhiều hơn ăn, đi đứng nhiều hơn ngồi nhưng ai ai cũng thỏa vui, lòng ngập tràn hạnh phúc. Tiếng hát lại cất vang như khi mới bắt đầu.
Được có những giây phút bên nhau cùng chuyện trò ca hát, cùng vui với nhau đã khiến mọi người thân thiết với nhau hơn. Người mới người cũ, người mạnh người yếu không còn là rào cản nữa, tất cả xem nhau như anh em một nhà. Thật cảm tạ ơn Chúa!
Một ngày được thư giãn, nghỉ ngơi vui chơi bên nhau thật phước hạnh. Ước mong tinh thần ấy cứ bùng cháy trong lòng mỗi người cùng góp phần để cho Ban Tráng niên ngày càng mạnh mẽ.
Hình ảnh trong chuyến dã ngoại:
Ảnh lưu niệm
Chuyển đồ vào trại
Sinh hoạt ca hát
Cử điệu vui nhộn
Tác giả bài viết: TTV. CNQ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tin mới nhất
CHƯƠNG TRÌNH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH VÀ TỔNG KẾT NĂM 2023...
THÔNG CÔNG GIÁNG SINH CÁC BAN SINH HOẠT TRONG HT VĨNH...
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀ THÁNH LỄ BÁP-TÊM CỦA...
TỐT NGHIỆP LỚP HỌC CUỘC ĐỜI CHÚA CỨU THẾ CỦA HTTL VĨNH...
THÔNG CÔNG HAI BAN TRUNG NIÊN VÀ TRÁNG NIÊN NHÂN NGÀY...
CHƯƠNH TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA NHÂN NGÀY TRUNG - TRÁNG...