Đang truy cập : 23
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 20
Hôm nay : 525
Tháng hiện tại : 182903
Tổng lượt truy cập : 19347169
Vào lúc 19g30, Chúa nhật 02/5/2021, tại Nhà thờ Tin Lành Vĩnh Phước đã diễn ra chương trình truyền giảng nhằm mục đích rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho thân hữu, chương trình do ban Thanh Niên thực hiện.
Chủ đề: SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Kinh Thánh: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16)
Chương trình được dẫn dắt bởi cô Võ Hồ Quế Anh; MsQn. Nguyễn Công Nghĩa là diễn giả chia sẻ Lời Chúa cho thân hữu.
Cô Võ Hồ Quế Anh hướng dẫn chương trình
MsQn. Nguyễn Công Nghĩa cầu nguyện
Chương trình được xây dựng với chủ đề "Sự Sống Đời Đời" nhằm giới thiệu đến cho thân hữu được biết đến lời mời gọi yêu thương mà Chúa dành tặng cho cuộc đời của họ.
Mở đầu chương trình, với bài Thánh ca “Nơi Con Thuộc Về” như lời nhắc nhủ với con người rằng Chúa đang nắm giữ tương lai của chúng ta trong tay Ngài. Mặc dù không biết rõ tương lai của chúng ta trong thế giới này như thế nào nhưng điều chắc chắn rằng chúng ta được Chúa chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Vận mệnh của chúng ta ở trong tay Ngài. Vì vậy hãy đặt bản thân và cả tương lai chúng ta vào trong cánh tay yêu thương đầy tin cậy của Ngài.
TC:"Nơi Con Thuộc Về" - Ngọc Trâm
Tiếp theo chương trình, bài hát "Nếu Bạn Đánh Mất Chúa Giê-xu" cùng với bài múa cử điệu đều nhằm mục đích giới thiệu đến cho thân hữu biết đến tình yêu nhiệm màu mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Đó là tình yêu chân tình tha thiết mà Chúa dành cho con người, đem đến cho con người một cuộc đời được đổi mới tốt đẹp hơn. Cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa nếu bạn khước từ tình yêu tuyệt vời ấy.
TC: "Nếu Bạn Đánh Mất Chúa Giê-xu" - Tam ca
Cử điệu:" Tình Yêu Nhiệm Màu" - Nhóm múa
Mục sư Nguyễn Công Nghĩa đã trình bày sứ điệp Phúc âm dựa trên Kinh Thánh Giăng 3:16. Là con người bất lực và giới hạn, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để đạt được sự sống đời đời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng Yêu Thương, chính Ngài ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta, nhờ Ngài mà bức tường ngăn cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời đã bị phá bỏ và chúng ta có thể hưởng được phước hạnh trong mối tương giao sâu thẳm với Đức Chúa Trời đến đời đời khi chúng ta tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu. Do đó, sự sống đời đời là sự sống sung mãn, là mối tương giao mật thiết với Chúa, được trọn vẹn và bắt đầu ngay lúc chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ đời sống mình. Hơn thế nữa, vì bản tính của Đức Chúa Trời là không hề thay đổi nên chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng rằng cuộc sống đời đời của chúng ta được bảo đảm vô cùng.
MsQn. Nguyễn Công Nghĩa chia sẻ Lời Chúa
TC: "Điều Con Thấu Hiểu" - Hoàn Hảo
Sau bài hát kêu gọi, một lần nữa Ms. Quản nhiệm có lời mời tha thiết dành cho những con người nặng gánh của tội lỗi, những mỏi mệt của cuộc sống hãy đến với Chúa Giê-xu để được an nghỉ, được yêu thương che chở, được chữa lành phục hồi, được tha thứ và được nhận sự sống đời đời.
Cảm ơn Chúa sau đó đã có 3 người đã đáp ứng lời mời gọi yêu thương, bằng lòng trở về để được làm con Ngài. Nước Thiên đàng rộng mở để chào đón những con người xa nhà Cha trở về.
Ms. Quản nhiệm cầu nguyện tin nhận Chúa
Chương trình kết thúc lúc 20g45 trong sự vui mừng. Sau đó mọi người ở lại thông công với nhau vui vẻ, cũng là dịp để cho các nhân sự trò chuyện và làm chứng thêm về Chúa Giê-xu cho các thân hữu còn lại và mời họ tiếp tục đến với Hội Thánh vào dịp Truyền giảng lần sau.
Ngợi khen Chúa đã ban cho một đêm Truyền giảng Tin Lành phước hạnh.
Muốn thật hết lòng!
Tác giả bài viết: TTV. BTN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tin mới nhất
BAN TRÁNG NIÊN THỜ PHƯỢNG SINH HOẠT NGÀY PHỤ NỮ TIN...
HTTL VĨNH PHƯỚC THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH...
NGÀY CAO NIÊN TIN LÀNH VĨNH PHƯỚC VÀ LỄ CẢM TẠ MỪNG...
KHU VỰC TÂY NAM – BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN TRONG NĂM QUÝ MÃO...
BAN CAO NIÊN - SINH HOẠT ĐẦU NĂM & BẦU BAN ĐIỀU HÀNH...
BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC TRONG...