Đang truy cập : 22
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 21
Hôm nay : 4363
Tháng hiện tại : 218578
Tổng lượt truy cập : 19382844
LỄ TANG BÀ ĐỖ MIN - NHŨ DANH NGUYỄN THỊ BA
Bà Nguyễn Thị Ba sinh năm 1955 tại Quế Sơn, Quảng Nam, là một tín hữu trung tín của Hội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước, một thành viên chuyên cần của Khu vực Rừng Cát, Trung Niên, Phụ Nữ, lớp Trường Chúa Nhật. Đẹp ý Chúa, Ngài đã đưa bà về nơi ở đời đời của mình trong nước Thiên đàng vào lúc 09g40 ngày 08/6/2021, sau 66 năm làm kẻ ở trọ trên đất này.
Được biết, vì được sinh ra trong giai đoạn đất nước chiến tranh, cha mẹ mất sớm nên bà đã được đưa vào Cô Nhi Viện Tin Lành-Hòn Chồng nuôi dưỡng. Tại đây bà được biết đến Chúa.
Cuộc sống đưa đẩy với nhiều thăng trầm nhưng Đức Tin mà bà nhận lãnh được nơi Chúa Giê-xu không hề đổi dời mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Chính Đức tin của bà đã ảnh hưởng sâu sắc đến các con. Trong các con của bà đã có người con trai đầu dâng mình đi học lời Chúa để sau nầy bước vào chức vụ hầu việc Chúa trọn thời gian, đó là Chấp sự Đỗ Minh Khánh.
Đầu tháng 4 năm 2021, bà lâm trọng bệnh, huyết áp tăng cao, gia đình đã đưa bà vào Sài Gòn để chữa trị. Đầu tháng 6 năm 2021 bệnh tái phát, bà được đưa vào bệnh viện Tỉnh Khánh Hoà trong tình trạng huyết áp tăng cao, bị xuất huyết não đột ngột và hôn mê. Hội Thánh đã hết lòng cầu thay cho bà, gia đình tận tình chăm sóc và các Y, Bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đẹp ý Chúa, Ngài đã đón bà về yên nghỉ trong nước vinh hiển của Ngài.
Hội Thánh Vĩnh Phước đã tổ chức lễ tang cho bà tại tư gia:
- Lễ Nhập quan: 19g00 cùng ngày
- Lễ Di quan: 06g00 ngày 10/6/2021
Mục Sư Nguyễn Công Nghĩa làm chủ lễ.
Trong Lễ Nhập quan, Mục sư Nguyễn Công Nghĩa chia sẻ lời Chúa, phát tang và cầu nguyện đặc biệt cho tang quyến.
Trong Lễ Di quan, Mục sư Nguyễn Văn Tơ có Lời Chúa khích lệ gia đình và cầu nguyện đặc biệt cho tang quyến.
Ms. Nguyễn Văn Tơ có Lời Chúa khích lệ
Sau đó Hội Thánh và gia đình đã đưa linh cữu của bà đến nghĩa trang phía Bắc làm Lễ Hạ huyệt trong sự bùi ngùi, thương tiếc. Tạm chia tay với bà và hẹn một ngày được gặp lại trong nước Thiên đàng.
MsQn. Nguyễn Công Nghĩa làm Lễ Hạ huyệt
Tk. Nguyễn Hoàng Thảo cầu nguyện
Cs. Đỗ Minh Khánh đại diện gia đình có lời cảm tạ
Bà Nguyễn Thị Ba đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy trên đất. "Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa." (Khải huyền 14:13)
Nguyện Chúa Thánh Linh an ủi tang quyến và Hội Thánh.
Tác giả bài viết: TPH
Ảnh: TXD
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tin mới nhất
BAN TRÁNG NIÊN THỜ PHƯỢNG SINH HOẠT NGÀY PHỤ NỮ TIN...
HTTL VĨNH PHƯỚC THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH...
NGÀY CAO NIÊN TIN LÀNH VĨNH PHƯỚC VÀ LỄ CẢM TẠ MỪNG...
KHU VỰC TÂY NAM – BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN TRONG NĂM QUÝ MÃO...
BAN CAO NIÊN - SINH HOẠT ĐẦU NĂM & BẦU BAN ĐIỀU HÀNH...
BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC TRONG...