Đang truy cập : 52
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 51
Hôm nay : 5363
Tháng hiện tại : 162137
Tổng lượt truy cập : 19326403
THỜ PHƯỢNG CHÚA TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
Theo tinh thần cuộc họp của BTS-CS của HTTL Vĩnh Phước, về việc quan tâm đến sức khỏe của Tôi Con Chúa, cùng với sự khuyến cáo của chính quyền, nhằm ngăn chặn dịch bệnh covid-19 lây lan trong cộng dồng, nhất là những chỗ hội họp đông người.
Sáng nay, Chúa nhật ngày 22/3/2020, HTTL Vĩnh Phước đã thực hiện tách riêng giới trẻ, là Thanh niên và Thiếu niên nhóm Thờ phượng Chúa tại phòng nhóm GĐ Trung niên. Quý ông bà vẫn nhóm lại bên trong như thường lệ.
Việc nhóm lại như trên nhằm kéo giản số lượng tín hữu bên trong Nhà thờ để không quá đông, và không ngồi quá gần nhau, tạo không gian thông thoáng cho sự nhóm lại thờ phượng Chúa.
Chương trình Thờ phượng đã được truyền hình trực tiếp ra bên ngoài, để con cái Chúa có thể thờ phượng Chúa cùng Hội Thánh qua 02 TV màn hình lớn.
Tinh thần và cung cách thờ phượng Chúa của giới trẻ trong phòng nhóm nhìn chung mạnh mẽ, nề nếp.
Sự thờ phượng Chúa của 02 ban (Thanh niên và thiếu niên) tại phòng nhóm mở rộng này do Cs. Đỗ minh Khánh và Cs. Nguyễn Trần Hồng Phương đảm trách sắp xếp theo phân công.
Giới trẻ Hội Thánh rất cảm thông và chung tay, chung lòng với Hội Thánh trong mọi việc, như chương trình nhóm thờ phượng sáng nay trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trong nước và trên thế giới.
Cầu Chúa ban sự bình an cho toàn thể tôi con Chúa. Chúc cho tất cả tín hữu sẵn sàng thích nghi, và có tấm lòng sốt sắng thờ phượng Chúa mạnh mẽ trong thời điểm hiện nay.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Tác giả bài viết: TTV HT Vĩnh Phước
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tin mới nhất
BAN TRÁNG NIÊN THỜ PHƯỢNG SINH HOẠT NGÀY PHỤ NỮ TIN...
HTTL VĨNH PHƯỚC THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY PHỤ NỮ TIN LÀNH...
NGÀY CAO NIÊN TIN LÀNH VĨNH PHƯỚC VÀ LỄ CẢM TẠ MỪNG...
KHU VỰC TÂY NAM – BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN TRONG NĂM QUÝ MÃO...
BAN CAO NIÊN - SINH HOẠT ĐẦU NĂM & BẦU BAN ĐIỀU HÀNH...
BUỔI NHÓM ĐẦU TIÊN CỦA BAN PHỤ NỮ HTTL VĨNH PHƯỚC TRONG...