01:16 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 6812

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53432

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23062465

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

TÔN VINH CHÚA BẰNG TÀI CHÁNH CỦA CHÚNG TA

Thứ năm - 09/07/2015 21:29
TÔN VINH CHÚA BẰNG TÀI CHÁNH CỦA CHÚNG TA

TÔN VINH CHÚA BẰNG TÀI CHÁNH CỦA CHÚNG TA

Hãy lấy tài vật và hoa lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. (Châm 3:9)
 
 
BÀI GIẢNG BỒI LINH NGÀY TÀI CHÁNH HỘI THÁNH
 
TÔN VINH CHÚA BẰNG TÀI CHÁNH
CỦA CHÚNG TA
 
Kinh thánh: Hãy lấy tài vật và hoa lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. (Châm 3:9)
 
Dẫn nhập:
 
               Tài chánh là phương tiện sinh sống của chúng ta qua lao động mà có được. Tuy nhiên, chúng ta được kêu gọi để dùng tài chánh của mình mà tôn vinh Chúa. 
               Vậy, thế nào là tôn vinh Chúa bằng tài chánh của chúng ta? Nhân Chúa nhật tài chánh 12/7/2015 của Hội Thánh, chúng ta suy gẫm với nhau đề tài: 
 
TÔN VINH CHÚA
BẰNG TÀI CHÁNH CỦA CHÚNG TA.
 
Kinh thánh: Châm ngôn 3:9.
 
I.TÔN VINH CHÚA QUA VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÁNH:
 
               1.Tiền bạc, của cải của chúng ta thuộc về Chúa:
 
               -  Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa. I Sa 29:14
                  - Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. A-ghê 2:8
               Dù tài chánh do chúng ta làm ra nhưng chúng ta phải biết rằng đó là do sự ban cho của Chúa: Ngài ban cho sức khỏe, kiến thức, tài năng, thời giờ và hoàn cảnh thuận lợi để chúng ta có thể làm ra tiền bạc hay của cải. Ngài dự bị trong thiên nhiên tất cả những nguồn lợi để chúng ta khai thác đem lại thu nhập cho mình. Đừng vội cạn nghĩ rằng: Bàn tay ta làm nên tất cả… Nếu Chúa không lo liệu, không ai có thể làm ra được tiền bạc, của cải. 
               Dân gian có câu: Phú quí do thiên, Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Trời thương, trời cho, Lạy trời mưa xuống…, nhờ trời… Con người còn biết điều đó huống chi là con cái Chúa.
               2. Chúng ta là quản gia (nhà quản lý) của ĐCT:
               -  Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện, phát lương phạn cho họ? Lu 12:42
                   - Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời I Phi 4:10
               Hãy làm người quản lý tốt về tài chánh trong  gia đình và trong nhà của Đức Chúa Trời. Hãy cân đối tài chánh thu chi hợp lý để không xảy ra mất mát, lãng phí và cũng không gây ra thiếu thốn nợ nần. 
               Trong gia đình quí vị, ai là người quản lý tài chánh? Người quản lý tài chánh giỏi là người biết “liệu cơm gắp mắm”, “liệu thân cắt vải” không để “thiếu trước hụt sau”. Cách sống “khéo co thì ấm” của chúng ta là cách tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng chăm sóc chúng ta mỗi ngày đủ sự cần dùng.
               Trong công ty thì thủ quỹ và thủ kho quản lý tài chánh dưới sự điều hành của ban lãnh đạo mà nếu để thất thoát thì phải có trách nhiệm bồi thường. 
               Trong Hội Thánh, ai là người quản lý tài chánh? Trực tiếp là thủ quỹ và gián tiếp là mục sư và ban chấp sự. Tài chánh nhà Chúa phải được quản lý tốt, đúng nguyên tắc, không để thất thoát mất mát tài chánh mà Hội Thánh đã tín nhiệm giao phó. Thu chi công khai, sổ sách rõ ràng là cách quản lý tài chánh tốt nhất.
               II.TÔN VINH CHÚA QUA VIỆC SỬ DỤNG TÀI CHÁNH:
               1. Sử dụng tiền bạc, của cải của chúng ta làm ra một cách chân chính: 
               Tự lao động kiếm sống:
              -Chúng tôi chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. II Tês 3:8,10
               - Không làm nghề buôn nước bọt, mánh mung, cò cuốc, bảo kê để kiếm tiền.
Không làm ăn bất chính:
              -Chúng tôi chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. II Tês 3:8,10
               - Không làm ăn gian dối, lừa đảo, sản xuất hàng nhái, hàng dỏm, hàng độc hại để thu lời bất chính… Không chiếm đoạt tài sản của người khác hay chiếm dụng vốn của người khác để thu lợi cho mình.
                  Không tham lam:
               - Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. (I Tim 6:9-10)
                 Cá cược hay các hình thức cờ bạc trá hình để kiếm tiền mà không phải đổ mồ hôi.
               2. Sử dụng tiền bạc, của cải của chúng ta để chi phí một cách tiết kiệm, đúng nhu cầu: 
               - I Côr 10:31
               - Mua sắm đủ dùng, chi cho những nhu cầu cần thiết không xa xỉ, không lãng phí, không tiêu pha tiền bạc vào những cuộc vui chơi vô bổ hay ăn uống quá độ. Hãy xem chúng ta có bao nhiêu điện thoại, quần áo, giày dép, mũ nón, xe cộ ở trong nhà? Có sử dụng hết không hay mua rồi để đó…
               Hãy học cách sống đơn giản như Chúa Giê-xu: ăn ngủ bình dân: ở trên núi…  Chúa phán: Con cáo có hang…và tiết kiệm (hóa bánh dư dật nhưng còn thừa thì lượm lại…) 
               3. Chúng ta không có phép sử dụng tiền bạc, của cải theo ý riêng của mình: 
               Thế kỷ 21, chúng ta có nhiều phương tiện tiện nghi hiện đại phục vụ cho đời sống con người. Dù vậy, nguyên tắc vẫn không thay đổi: Vì tài chánh do Chúa ban cho nên chúng ta không sử dụng theo ý riêng để thỏa mãn sự tham muốn của xác thịt mà hãy bằng lòng những gì mình có và hãy sử dụng tài chánh cách nào cho được đẹp lòng Chúa mà qua đó tôn vinh Danh Ngài.
               Hội Thánh thu nhận tiền dâng hiến từ con cái Chúa và phải biết sử dụng cho công việc Chúa, đúng mục đích, đem lại hiệu quả cho sự điều hành phát triển Hội Thánh mà không được phép lãng phí công quỹ như mua sắm những vật dụng không cần thiết hoặc chỉ sử dụng một ít rồi bỏ thanh lý… hoặc chi cho những việc ngoài công việc Chúa. Điều đó sẽ có tội với Chúa và chịu trách nhiệm trước Hội Thánh.
               III.TÔN VINH CHÚA QUA VIỆC DÂNG HIẾN, CHIA SẺ TÀI CHÁNH:
               1.Dâng hiến tiền bạc, của cải của chúng ta:
               a. Vâng phục mạng lịnh của Chúa: 
               -Mal 3:10… dâng 1/10.
               - Bấy giờ, sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn, đặng cho danh Ngài ở; ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hi sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng giơ lên, và mọi của lễ tốt nhứt, mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va. (Phục 12:11)… Dâng hơn 1/10
Lời Chúa dạy trong Tân ước:
               - Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó
               Mat 6:19-20.
               Như vậy Chúa muốn chúng ta để của cải ở trên trời nhiều hơn 1/10 hay ít hơn?
               Nếu chúng ta để lại cho mình nhiều mà không dâng cho Chúa hoặc dâng rất ít thì sao:
              -Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Lu 12:20-21.
               Vấn đề là không phải dâng cho Chúa bao nhiêu mà chúng ta để lại cho mình bao nhiêu? Hãy xem người đàn bà góa dâng hiến, bà dâng hết cho Chúa, không để lại gì cho mình, dù bà dâng ít Chúa vẫn đánh giá là dâng nhiều hơn hết.
                b. Dâng hiến cách xứng đáng: 
               -  Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va một con thú nào hoặc mù mắt, què cẳng, bị xé, ghẻ, chốc, hay là lác; các ngươi chớ bắt nó làm của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ. Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va tại xứ mình một con thú nào hòn nang bị dập nát, rứt hay là thiến đi. - Lê 22:22, 24  
               - Mal 1:13-14…
               -  Mặc dầu sự hứa nguyện ngươi thể nào, chớ đem vào nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, hoặc tiền công của một con đĩ, hay là giá trả cho một con chó; vì cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Phục 23:18
               Dâng Chúa tiền bạc và của cải do lao động chánh đáng của chúng ta. Tiền do trúng số, thắng cá độ, cá cược, do lừa đảo, làm ăn bát nháo hay thu nhập bất chính mà có thì Chúa không nhận đâu.
               2.Chia sẻ tiền bạc, của cải của chúng ta: 
              -  Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.Gal 6:9-10
                   - Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Lu 6:38
                  -  Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có  phước hơn là nhận lãnh.Công 20:35
                  - Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được! IGiăng 3:17
                  - Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. IICôr 9:7

               Người ta làm từ thiện đôi khi để tôn vinh mình, đánh bóng cho thương hiệu, doanh nghiệp của mình.  Nhưng chúng ta chia sẻ của cải mình bằng tình yêu bất vụ lợi. Chúng ta có mở rộng hầu bao của mình để giùm giúp những anh em gặp hoàn cảnh khó khăn hơn mình không? Tiết kiệm mua một cái áo hoặc một đôi giày, có thể giúp cho anh em mình cơm ăn cả một tuần lễ.
Tài chánh là phương tiện để chúng ta phục vụ Chúa và dâng vinh hiển cho Ngài.
               Hội Thánh cũng dùng một phần ngân quỹ để phục vụ cho những phúc lợi của con cái Chúa như phương tiện nhóm lại thờ phượng Chúa, điện nước, trang thiết bị, phục vụ nước non, ẩm thực, vệ sinh và những nhu cầu khác như thăm viếng, tương tế, hỗ trợ người nghèo, người đau bệnh, các ban ngành sinh hoạt và các nhu cầu huấn luyện…, hỗ trợ cho các chương trình truyền giáo, công tác Cơ đốc giáo dục, xây dựng nhà thờ… 
               Nhân ngày tài chánh, Hội Thánh kêu gọi con cái Chúa trung tín dâng hiến cách rời rộng để Hội Thánh có đủ tài chánh cho sự điều hành và phát triển.
 
               IV. PHƯỚC HẠNH KHI TÔN VINH CHÚA BẰNG TÀI CHÁNH:
 
               1.Được Chúa đẹp lòng, ban phước dư dật: 
               - Châm 3:9-10; 11:25; 19:17; 28:27
               - Mal 3:10 
               - II Côr 9:8.
               2. Được Chúa dùng đem lại lợi ích cho Hội Thánh và mọi người:
Dùng tài chánh tôn vinh Chúa sẽ kéo theo nhiều phước hạnh về tâm linh lẫn vật chất trong đời nầy và trong cõi đời đời.

Kết luận:
 
               Nhân ngày tài chánh Hội Thánh, chúng ta xem lại thử chúng ta đang tôn vinh Chúa như thế no qua việc quản lý, sử dụng và dâng hiến tài chánh cho Chúa? Tôn vinh Chúa hay tôn vinh mình? Trong gia đình, chúng ta đang quản lý và sử dụng tài chánh tốt chưa? Hội Thánh đang cần chúng ta góp tay chung xây trong đó có sự dâng hiến tài chánh cho Chúa và chúng ta đã làm đầy đủ chưa? Nếu chưa làm thì hãy làm, nếu đã làm nhưng còn ít thì hãy làm thêm cho đủ, hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn, đó là cách chúng ta tôn vinh Chúa và đầu tư cho nước Trời mà mai kia chúng ta sẽ lãnh nhận sự ban thưởng của Ngài. A-men!
 
MsNc. Đinh Thuận
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn