Đang truy cập :
17
Hôm nay :
7651
Tháng hiện tại
: 164862
Tổng lượt truy cập : 37035277

ĐỐ KINH THÁNH SỐ 307 Tuần 20/7/2026 đến 21h00 26/7/2026
I Ti-mô-thê 6:17-19
“Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng” (câu 17).
Câu hỏi suy ngẫm: Hai cái bẫy người giàu dễ rơi vào là gì? Sứ đồ Phao-lô khuyên người giàu nên làm gì? Điều gì cho thấy bạn đang nương cậy nơi Đức Chúa Trời?
Sự giàu có dễ khiến người ta rơi vào hai cái bẫy: “kiêu ngạo” và “để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn” (câu 17). Ý thức được điều này, trước khi thế hệ mới của dân Y-sơ-ra-ên bước vào xứ đượm sữa và mật, ông Môi-se đã nhắc nhở lại luật pháp của Chúa và dặn dò: “Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp” (Phục Truyền 8:18). Của cải là bằng chứng về sự chu cấp, ban ơn của Chúa cho chúng ta, nên của cải phải là bằng cớ để chúng ta tôn vinh Chúa, Đấng cho chúng ta sức lực và sự khôn ngoan để sở hữu chúng. Tuy nhiên, của cải vẫn hay làm cho người có được bị cám dỗ “kiêu ngạo” tôn vinh bản thân.
Cái bẫy thứ hai, của cải có thể làm cho con người có cảm giác cuộc sống được bảo đảm mà không cần đến Chúa. Để tránh sai lầm đó, điều đầu tiên Sứ đồ Phao-lô khuyên, “hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng” (câu 17). Chúa chúng ta là Cha thành tín “mỗi ngày”, hào phóng “ban dư dật”, và thích nhìn chúng ta vui vẻ “được hưởng”. Điều thứ hai Sứ đồ Phao-lô khuyên người giàu cũng hãy “giàu có trong việc thiện, phải sống rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ cho người khác” (câu 18 BDM). Khi trao đi thay vì tích trữ, chúng ta đang học cách để “dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình” (câu 19). Khi chúng ta không xây nền cuộc đời bằng sự bảo đảm của tiền bạc tạm bợ, dùng tiền bạc cho những việc lành và tiếp tục để lòng trông cậy Chúa, thì nền đức tin của chúng ta sẽ trở nên vững vàng, chúng ta “dồn chứa” cho tương lai “một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật” (câu 19 BTTHĐ). Chúa Giê-xu dạy: “của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21). Khi chúng ta tin cậy sự chu cấp của Chúa, dùng của cải để cho đi, chứng tỏ lòng chúng ta đặt ở thiên đàng chứ không phải nơi của cải.
Sứ đồ Phao-lô không dạy được cứu rỗi nhờ dâng hiến và việc thiện. Sự cứu rỗi chúng ta có là tặng phẩm của Chúa. Tuy nhiên, giống như câu chuyện người trai trẻ giàu có trong Mác 10:17-22, cách chúng ta sử dụng của cải cũng cho thấy lòng tin thật sự của chúng ta đặt ở đâu. Khi chúng ta trông cậy nơi của cải thì Chúa không còn là Đấng độc tôn trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta cũng không thể giàu có trong việc lành và không sẵn lòng chia sẻ.
Bạn có cam kết cụ thể nào trong việc dâng hiến và chia sẻ?
Lạy Chúa, xin giúp con nhờ cậy Chúa thay vì nhờ cậy và tìm kiếm sự bảo đảm nơi tiền bạc. Xin cho con biết sử dụng của cải Chúa ban để làm việc lành và chia sẻ cho người thiếu thốn. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Nguồn: httlvn.org
Những tin cũ hơn