Đang truy cập : 29
Hôm nay : 5776
Tháng hiện tại : 10851
Tổng lượt truy cập : 23019884
“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).
ĐỊA DANH XỨ THÁNH- BÀI SỐ 2
NA-XA-RÉT (NAZARETH)
Một thành phố thuộc vùng Ga-li-lê nơi Giô-sép và Ma-ri sinh sống và là quê hương của Chúa giê-xu khoảng ba mươi năm cho đến khi Ngài bị chối bỏ (Lu 2:39; 4:16,28-31). Vì vậy Ngài được gọi là Giê-xu người Na-xa-rét. Điều này không được đề cập đến trong Cựu Ước, trong Thứ kinh của Josephus, hoặc trong Kinh Talmud. Nguyên nhân của điều này trước tiên thuộc về địa lý và sau đó về thần học.
Na-xa-rét ngày nay
Na-xa-rét nằm gần nhiều lộ trình thương mại chính nên dễ dàng giao thông với thế giới bên ngoài, trong khi vào thời điểm vị trí của nó, như một thành phố giáp ranh trên biên giới nam của Sa-bu-lôn trông xuống đồng bằng Esdraelon, gây nên sự cách biệt nào đó. Chính sự độc lập về quang cảnh ở hạ lưu Ga-li-lê đã gây nên sự khinh rẻ của những người Do Thái khắc khe đối với Na-xa-rét (Gi.1:46)
Na-xa-rét năm 1842
Na-xa-rét được định vị ở một trũng cao giữa vòng các đồi đá vôi phía nam của vùng Lebanon. Những con đường chính từ Giê-ru-sa-lem đến Ai Cập dẫn vào đồng bằng Esdraelon ở phía nam; các đoàn lữ hành từ Gilead đi qua những nơi cận của sông Giô-đanh; con đường chính từ Ptolemais đến Decapolis và miền bắc, là con đường mà các đoàn quân La Mã đã hành quân dọc theo, thì băng qua vài ki-lô-mét trên Na-xa-rét. Một vị trí như vậy có lẽ đã sinh ra tên gọi của nó: “tháp canh”, có thể xuất xứ từ tiếng A-ram.
Thời tiết ôn hòa ở trũng này thích hợp cho sự phát triển các loại hoa dại và cây ăn trái.
Đánh giá bởi những ngôi mộ đá, thành phố đầu tiên cao lên trên ngọn đồi phía tây hơn Na-xa-rét ngày nay. Có hai nguồn cung cấp nước. Nguồn đầu tiên lớn hơn nằm trong trũng và được gọi là “Giếng của Ma-ry” từ năm 1100 SC, những không có một dấu tích nào về những dân cư đầu tiên gần đó. Nguồn thứ hai là suối rất nhỏ, được gọi là “Giếng mới”. Thành dốc đứng của Jebel Qafas, nhìn xuống đồng bằng này được gọi theo truyền thống là “Núi của mưa”, nhưng không chính xác, vì đây không phải là ngọn đồi “mà nơi họ xây thành mình ở trên” (Lu 4:29).
Giếng của Ma-ry ngày nay
Vĩnh Phước, 03.2.2021
Tác giả bài viết: HT
Dẫn nguồn: “Thánh Kinh từ điển”- I.Howard Marshall, A.R.Millard, J.I.Packer, D.J.Wiseman
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn