04:15 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 7656

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54276

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063309

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Suy Gẫm Cuộc Đời

Thứ sáu - 02/10/2020 21:24
Suy Gẫm Cuộc Đời

Suy Gẫm Cuộc Đời

Đời người ngắn ngủi bạn ơi, Ai mà còn sống nên cười khoe răng, Nên vui thân thiết ân cần, Trao lời nâng đỡ, được gần với nhau,





Suy Gẫm Cuộc Đời


"Kẻ nghe lời khuyên dạy ở trong đường sự sống; nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc" - Châm-ngôn 10:17
"Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời." – Hê-bơ-rơ 12:14

Đời người ngắn ngủi bạn ơi,
Ai mà còn sống nên cười khoe răng,
Nên vui thân thiết ân cần,
Trao lời nâng đỡ, được gần với nhau,
Thế gian vô số niềm đau,
Nên cười xí xóa đậm màu yêu thương,
Đưa lưng, người yếu tựa nương,
Đưa tay ra giúp người thường cần ta,
Lỗi lầm, ai cũng phạm mà,
Quên đi, tha thứ, đẩy xa buồn phiền,
Đời này, của cải bạc tiền,
Có đem hạnh phúc, bình yên bao giờ?
Chẳng qua một lúc mộng mơ,
Đến khi tỉnh thức, là mờ hướng đi!
Mọi điều còn lại là chi,
Đến khi nằm xuống, còn gì trong ta?
Khôn ngoan nghe Đức Chúa Cha,
Nghe Lời khuyên dạy thật là quý thay,
Làm theo Mạng Lệnh của Ngài,
Đi trong Sự Sống, tránh sai lạc lầm!

Tiểu Minh Ngọc
Nguồn: vietchristian.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn