05:13 EDT Thứ bảy, 18/04/2026

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 80

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 79


Hôm nayHôm nay : 7697

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 242723

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 35728287

Trang nhất » Dưỡng linh » Văn - Thơ - Nhạc

Bài Mới

Con Tàu Cứu Rỗi

Con Tàu Cứu Rỗi

“Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình” (Hê-bơ-rơ 11:7).

Xem tiếp...

Thơ: Thập Giá Thương Khó

Thứ ba - 31/03/2015 21:38
Thơ: Thập Giá Thương Khó

Thơ: Thập Giá Thương Khó

Trên thập giá, vào hai ngàn năm trước, Chúa Giê-xu, bị đóng đinh quanh mình, Máu Ngài rơi, để rửa tội chúng sinh, Ngài phải chết, mang cho đời sự sống!



Thập Giá Thương Khó

Trên thập giá, vào hai ngàn năm trước, 
Chúa Giê-xu, bị đóng đinh quanh mình, 
Máu Ngài rơi, để rửa tội chúng sinh, 
Ngài phải chết, mang cho đời sự sống! 

Tại nơi đó, Ngài bền lòng chẳng động, 
Chúa lặng im, cam chịu tiếng "nhạo-cười", 
Từ chúng dân, xem thường Ngài đã tới, 
Dù đớn đau, thách-thức cũng không lời! 

Giờ thương khó, tình Giê-xu vẫn đợi, 
Qua bao năm, chẳng thay đổi bao giờ! 
Đừng bỏ qua, hay suy nghĩ dại khờ, 
Mà để mất, cơ may tin nhận Chúa! 

(Lu-ca 23:33-43) 
Tiểu Minh Ngọc 
Sunday, Febuary 26, 2006 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn