ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ ĐỐ KINH THÁNH SỐ 17/2019 Tuần 03/6 đến 21h00 09/6/2019
- Chủ nhật - 09/06/2019 21:44
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
ĐÁP ÁN VÀ KẾT QUẢ ĐỐ KINH THÁNH SỐ 17/2019
Tuần 03/6 đến 21h00 09/6/2019
Xin kính mời các con Chúa trong và ngoài HT Vĩnh phước, tham gia mục đố Kinh thánh, mỗi tuần sẽ có 5 câu đố, đáp án và kết quả sẽ được giải đáp vào sáng thứ Hai hàng tuần.
Tối Chủ nhật 21h00 là hạn chót nhận gửi đáp án. Đáp án xin mail vào địa chỉ: dktvinhphuoc@gmail.com, xin gửi kèm họ tên và số ĐT di động. Giải thưởng tuần: Nhất tuần: Card điện thoại 30.000đ. Nhì tuần: Card điện thoại 20.000đ. Giải thưởng tháng: Nhất tháng: Card điện thoại 50.000đ; Nhì tháng: Card điện thoại 30.000đ.
Tối Chủ nhật 21h00 là hạn chót nhận gửi đáp án. Đáp án xin mail vào địa chỉ: dktvinhphuoc@gmail.com, xin gửi kèm họ tên và số ĐT di động. Giải thưởng tuần: Nhất tuần: Card điện thoại 30.000đ. Nhì tuần: Card điện thoại 20.000đ. Giải thưởng tháng: Nhất tháng: Card điện thoại 50.000đ; Nhì tháng: Card điện thoại 30.000đ.
(Vì để khích lệ tinh thần học hỏi lời Chúa.
Xin đừng dùng phần mềm dò tìm Kinh Thánh. Cảm ơn)
(THI THIÊN từ đoạn 1-50)
Xin đừng dùng phần mềm dò tìm Kinh Thánh. Cảm ơn)
(THI THIÊN từ đoạn 1-50)
Câu 1: Đây là ai? Trưng dẫn?

Câu 2: Đây là ai? Trưng dẫn?

Đáp án: Kẻ ác:
"Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi." Thi Thiên 1:4.
"Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi." Thi Thiên 1:4.
Câu 3: Đây là ai? Trưng dẫn?

Đáp án: Đa-vít:
"Nhưng tôi là một con trùng, chớ chẳng phải người đâu, Là điều ô nhục của loài người, và vật khinh dể của dân sự." Thi Thiên 22:6.
"Nhưng tôi là một con trùng, chớ chẳng phải người đâu, Là điều ô nhục của loài người, và vật khinh dể của dân sự." Thi Thiên 22:6.
Câu 4: Đây là ai? Trưng dẫn?

Đáp án: Kẻ hiền từ:
"Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê; Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài; Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời." Thi Thiên 22:26.
"Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê; Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài; Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời." Thi Thiên 22:26.
Câu 5: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý như hình?

Đáp án: "Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước." Thi Thiên 42:1.
KẾT QUẢ:
-Nhất tuần: Nguyễn Viết Hoàng Anh; KQ: 50 điểm; ĐT:0969.103.757;
-Nhì tuần: Nguyễn Lê Hoài Xuân; KQ: 50 điểm; ĐT: 0344.516.070;