Chờ Đợi Trời Mới Đất Mới
- Thứ tư - 01/07/2026 15:47
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chờ Đợi Trời Mới Đất Mới
II Phi-e-rơ 3:11-14
“Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở” (câu 13).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết muôn vật trên đất sẽ thế nào trong ngày cuối cùng? Cơ Đốc nhân phải sống ra sao trong khi chờ đợi trời mới đất mới? Nếp sống và thái độ của bạn thế nào khi nghĩ đến ngày Chúa trở lại?
Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này cho các tín hữu đang bị áp lực bởi những giáo lý sai lạc, đạo đức suy đồi, và nản lòng về mặt tâm linh. Ông giúp họ hướng đến hy vọng tương lai, lời hứa về “trời mới đất mới”, nơi sự công chính ngự trị (câu 13). Đó cũng là nền tảng để các tín hữu trau giồi đời sống thánh khiết và tin kính mỗi ngày. Thế giới chúng ta đang sống đầy dẫy sự sai trái, nổi loạn và bất công, chắc chắn sẽ không tồn tại mãi mãi: “mọi vật đó phải tiêu tán” (câu 11). Đức Chúa Trời không làm ngơ với điều ác, và Ngài cũng không cho phép tội lỗi hoành hành vô thời hạn (Dân Số Ký 14:18). Sẽ có một ngày mọi tội ác bị hủy diệt, và Đức Chúa Trời tái tạo muôn vật bằng sự công chính trọn vẹn của Ngài. Sự phán xét cuối cùng không chỉ đơn thuần là hủy diệt, mà còn là thanh tẩy. Đức Chúa Trời sẽ thiết lập “trời mới đất mới” là nơi mọi thứ phản ánh sự thánh khiết, vẻ đẹp và lẽ thật của Ngài.
Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi những người tin Chúa phải sống đời sống thánh khiết và kính sợ Đức Chúa Trời (câu 11). Sống thánh khiết là sống vâng phục ý muốn của Chúa. Theo đuổi sự thánh khiết là khao khát điều Chúa khao khát. Sự kính sợ Chúa tuôn chảy từ lòng tôn kính, nhận biết Chúa là ai và đáp lại bằng sự thờ phượng, tin cậy và vâng phục. Đó là thái độ sống mỗi Cơ Đốc nhân nên có “trong lúc nóng lòng trông đợi ngày của Đức Chúa Trời mau đến” (câu 12 BTTHĐ).
Những người tin Chúa không phải là những người đứng ngoài cuộc chờ đợi lời tiên tri được ứng nghiệm, mà chúng ta phải tham gia vào sứ mạng của Đức Chúa Trời, hết lòng rao giảng Phúc Âm, cầu nguyện cho Vương Quốc của Ngài, và sống phản ánh sự công chính của Chúa. Cơ Đốc nhân không sợ hãi ngày cuối cùng nhưng khao khát mong chờ ngày Chúa bày tỏ sự trọn vẹn của lòng thương xót và công lý của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu “phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được” trong khi mong đợi Đức Chúa Trời tái tạo trời mới đất mới (câu 14). Đó sẽ là một thế giới được phục hồi, không suy tàn, bệnh tật, bất công và chết chóc. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị cho Vương quốc sắp đến bằng cách sống như những công dân của Vương quốc đó ngay bây giờ trên đất này. Đức Chúa Trời, Đấng sẽ làm cho mọi sự trở nên mới mẻ, đang biến đổi đời sống con dân Ngài mỗi ngày. Và khi trời mới đất mới đến, chúng ta sẽ đứng trong một thế giới mà sự công chính sẽ là chuẩn mực vĩnh cửu.
Bạn làm gì trong khi chờ đợi ngày Chúa thiết lập trời mới đất mới?
Lạy Chúa, xin cho con hết lòng sống một đời sống thánh khiết và tin kính trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Nguồn: httlvn.org