Hãy Giữ Lấy sự Ủy Thác
- Thứ hai - 20/07/2026 19:12
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Hãy Giữ Lấy sự Ủy Thác
I Ti-mô-thê 6:20-21
“Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức” (câu 20).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô kết lại lá thư gửi cho người con trong đức tin bằng hai lời khuyên nào? Qua thư I Ti-mô-thê, vị sứ đồ dạy ông Ti-mô-thê nên làm những điều gì? Chúng ta áp dụng lời dạy này như thế nào?
Sứ đồ Phao-lô kết lại lá thư gởi cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê bằng một điều nên làm và một điều nên tránh. Điều nên làm là “giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con” (câu 20), nghĩa là “gìn giữ điều ủy thác cho con” (theo BDM). Ông Ti-mô-thê được giao phó Phúc Âm chân lý, việc của ông là phải giữ lấy và ủy thác cho người khác (II Ti-mô-thê 2:2). Đây là cách thức Đức Chúa Trời sử dụng để bảo vệ và truyền bá chân lý khắp thế giới. Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta cũng được ủy thác chân lý, hãy là những quản gia ngay lành, trung tín rao truyền chân lý.
Điều Sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê nên tránh là “những lời hư không phàm tục”, là những chuyện nhảm nhí vô ích và những tranh cãi “ngụy xưng là tri thức” (câu 20). Đôi lúc giống như những người dạy dỗ sai lạc mà từ đầu thư Sứ đồ Phao-lô đã nói là những người rất chăm chú vào “phù ngôn và gia phổ vô cùng”, “những điều gây nên sự cãi lẫy” (I Ti-mô-thê 1:4-5), chúng ta nhầm tưởng rằng mình cần thực hiện vai trò quản gia cho chân lý bằng cách phải tranh luận cho tới cùng khi đụng đến Kinh Thánh. Vì thế, chúng ta dễ rơi vào những tranh cãi vô bổ không hồi kết, chúng ta tranh luận câu chữ và những vấn đề Kinh Thánh không đi sâu vào, những điều không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi hay nếp sống tin kính. Đáng buồn là nhiều lúc những tranh cãi ấy “chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời” (I Ti-mô-thê 1:4), không mang lại sự gây dựng cho ai, nhưng chỉ để chứng minh chúng ta có sự hiểu biết sâu rộng hơn người khác!
Trong thư I Ti-mô-thê chương 4 đến 6, Sứ đồ Phao-lô đã viết những điều để dạy dỗ người con thuộc linh của mình rằng, làm quản gia cho những điều được phó thác là giữ đức tin và lương tâm trong sạch, là “giãi tỏ” các lẽ đạo và nếp sống tin kính cho anh em, là “rao truyền và dạy dỗ”; “khuyên dỗ” người già, người góa bụa; là “răn bảo” người giàu, v.v. tức là dành thời gian gieo những hạt giống tốt hơn là bận rộn vào những tranh cãi vô bổ. Trong lời cuối thư, Sứ đồ Phao-lô đã nói lên lời cảnh báo: “vì muốn có thứ tri thức đó mà có người đã đánh mất đức tin” (câu 21 BTTHĐ. Đôi lúc chúng ta mất quá nhiều thời gian hơn thua về tri thức đến nỗi không còn thời gian gieo mầm cho những cái đúng, cái tốt. Hãy ưu tiên dành thời gian cho những công việc của Phúc Âm chân thật.
Bạn có ưu tiên nhắc nhở nhau tìm hiểu và giữ vững chân lý Phúc Âm cứu rỗi không?
Lạy Chúa, xin giúp con cẩn thận giữ điều Chúa ủy thác, là Phúc Âm chân lý, bằng đức tin và nếp sống đúng đắn. Xin cho con tránh việc cãi lẫy mà dành thời gian gieo trồng những điều tốt trong chính con, gia đình con và người khác. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Nguồn: httlvn.org